Sững sờ trước "biệt phủ" triệu đô giữa lòng Hà Nội

Với niềm đam mê kỳ lạ dành cho cây cối, Đại tá, nhà báo Sử Trường Sơn đã dày công tạo nên một "biệt phủ" tràn ngập màu xanh giữa phố phường sầm uất

Với niềm đam mê kỳ lạ dành cho cây cối, Đại tá, nhà báo Sử Trường Sơn đã dày công tạo nên một "biệt phủ" tràn ngập màu xanh thanh bình giữa phố phường sầm uất, sôi động ở ngày trung tâm Hà Nội khiến mọi người đều ngỡ ngàng.
 
Ngay gần trung tâm TP Hà Nội nhộn nhịp sầm uất, ven sông Hồng có một không gian yên tĩnh, thanh bình khác biệt hẳn so với thế giới bên ngoài. Đó là khu vườn rộng khoảng 500 m2 nằm sâu bên trong con ngõ nhỏ trên đường An Dương (quận Tây Hồ), nơi chỉ cách Hồ Gươmg vài ba cây số.
 

“Thế giới cây cỏ” của nhà báo, Đại tá quân đội Sử Trường Sơn nằm trong ngõ nhỏ đường An Dương (quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Vào trong vườn, người tham quan tưởng như lạc vào một vườn bách thảo thu nhỏ với hàng ngàn loại cây, từ cây cảnh nghệ thuật đến cây ăn quả quy tụ từ khắp mọi miền đất nước như: cây xanh, xanh cần thăng, cây sung, chanh, đào, thị… Đặc biệt, mọi người đến đây đều không khỏi ngỡ ngàng bởi hàng trăm tác phẩm bon sai nghệ thuật tuyệt đẹp. Chủ ngôi vườn thơ mộng đố là Đại tá - nhà báo Quân đội Sử Trường Sơn, đồng thời là Phó chủ tịch hội Sinh vật cảnh TP Hà Nội.

Nhà báo Sử Trường Sơn cho biết ông bắt đầu xây dựng khu vườn từ năm 1989 và hoàn thành vào năm 1992, nhưng để tạo nên vẻ độc đáo cho thế giới cây cỏ này là cả quá trình anh say mê sưu tầm, chọn lọc không ngừng nghỉ hàng chục năm, đến tận ngày hôm nay. Những cây cảnh trong vườn nhà được ông được sưu tầm trong những chuyến đi, từ khắp các vùng miền trên đất nước.

Nhà báo Sử Trường Sơn chia sẻ: “Dường như cây cảnh đã ngấm vào máu rồi, công việc bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi công việc là tôi tìm đến để thả hồn vào với cây cối. Mỗi chuyến công tác, tôi đều dò la những nơi nào có cây cảnh đẹp để sưu tầm. Đối với tôi, mỗi cây cảnh trong vườn đều là một tác phẩm nghệ thuật, một câu chuyện, một thân phận mà tôi rất đỗi trân trọng”.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong khu vườn đặc biệt của nhà báo Sử Trường Sơn:
 
Ngôi nhà của nhà báo Sử Trường Sơn tọa lạc trên cao, từ đây có thể quan sát toàn bộ khu vườn
 
Cây cảnh, ao cá và những hòn non bộ nước chảy róc rách kết hợp với ngôi nhà kiến trúc Phương Đông khiến không gian sân vườn trở nên lãng mạn
 
Khách tham quan có thể đắm mình trong không gian yên tĩnh, giao hoà với thiên nhiên cây cỏ trong vườn 

Thuỷ đình thơ mộng
 
Trong ngôi vườn có hàng ngàn cây cảnh quý được nhà báo Sử Trường Sơn sưu tầm ở khắp cả nước mang về đây
 

 

Có cả những cây hàng trăm năm tuổi mà anh không tiếc công sức, tiền bạc đưa về. Thân cây đã in đậm dấu vết thời gian
 
Đồi La hán 108 cây tượng trưng cho 108 vị la hán trong vườn nhà báo Sử Trường Sơn
 
Cây tùng la hán có dáng trực, tuổi đời 200 năm mà nhà Báo Sử Trường Sơn cho là cây quý nhất trong vườn
 
Cây thứ hai là cây xanh cổ 200 tuổi, rất quý cũng xuất hiện trong vườn nhà Báo Sử Trường Sơn
 
Vết tích thời gian trên thân cây xanh 200 tuổi
 
Ngoài ra, trong khu vườn đặc biệt này còn nhiều chậu bon sai rất đẹp
 
... và quý hiếm
 

 

Đại tá - nhà báo Sử Trường Sơn chia sẻ với ông, mỗi cây cảnh trong vườn đều là một tác phẩm nghệ thuật, một câu chuyện, một thân phận mà ông rất đỗi trân trọng


Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.