Tài xế xe ôm công nghệ bị đâm 6 nhát thủng tim kể lại lúc giằng co với tên cướp

Ông Nguyễn Văn Luân - tài xế xe ôm công nghệ bị tên cướp đâm 6 nhát thủng tim, phổi kể lại khoảnh khắc giằng co với tên cướp.

Chiều 6/12, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Luân (47 tuổi, tạm trú Hóc Môn, TP.HCM) - người bị tên cướp đâm 6 nhát thủng tim, phổi cho biết, hiện sức khỏe đã tạm ổn sau hơn 10 ngày nhập viện.

"Tôi đã ngồi dậy và ăn uống được, bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì sẽ cho xuất viện vào sáng mai, ngày kia tới khám lại", ông Luân cho hay.

Tài xế xe ôm công nghệ bị đâm 6 nhát thủng tim kể lại lúc giằng co với tên cướp-1
Bác sĩ khám cho ông Nguyễn Văn Luân. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Ông Luân kể lại, rạng sáng 26/11, khi kết thúc chuyến xe ôm cuối cùng và chạy về nhà thì gặp một thanh niên đang đi bộ ở ngã tư Phan Văn Hớn và Thái Thị Giữ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Người này kêu ông lại và yêu cầu chở về gần Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ trên đường Bà Điểm 4. Sau khi thỏa thuận giá 40.000 đồng, ông đồng ý chở khách đi.

"Đến điểm trả khách, lúc còn ngồi trên xe, người này đưa tôi 50 ngàn đồng, tôi mở ví thối lại 10 ngàn đồng, nhưng khi tôi vừa thối tiền thì tên cướp đâm 3 nhát vào sau lưng. Biết gặp phải cướp, tôi nhảy xuống xe và giằng co với nó rồi tri hô người dân", ông Luân kể lại.

Theo ông Luân, giằng co khoảng 7 - 8 phút, nhờ nghe tiếng tri hô, người dân ở gần đó đã tỉnh giấc rồi chạy ra ứng cứu. Thấy nhiều người chạy tới, tên cướp hốt hoảng bỏ chạy.

"Lúc đó tôi không còn biết gì, ngã xuống rồi lịm dần", ông Luân nói.

Ông Luân cho biết, 2 vợ chồng ông từ An Giang lên TP.HCM thuê nhà ở Hóc Môn mưu sinh nuôi 3 con.

Con trai lớn đang học nghề sửa xe chưa có lương, con giữa vừa bỏ học, con út đang học lớp 6. Hằng ngày, vợ ông làm công nhân, ông phụ trách đưa đón con đi học, lo cơm nước và chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm thu nhập. Hiện ông được họ hàng và các mạnh thường quân hỗ trợ tiền viện phí.

Tài xế xe ôm công nghệ bị đâm 6 nhát thủng tim kể lại lúc giằng co với tên cướp-2
Những vết thương trên cơ thể ông Luân sau khi vật lộn với tên cướp. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo bác sĩ Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Thống Nhất, lúc công an đưa ông Luân vào viện, bệnh nhân bị 6 vết đâm (2 vết đâm ở lồng ngực trái vùng trước tim khoảng 2cm, 2 vết đâm vùng ngực phải ở liên sườn 2, 3, đường trung đòn phải và 2 vết đâm sau lưng trái và bên phải khoảng 2cm) và trụy mạch, tri giác lơ mơ, tụt huyết áp.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ được kích hoạt, huy động nhiều bác sĩ cứu bệnh nhân.

Ông Luân bị thủng cả 2 thùy phổi trái và buồng tim. Ê-kíp phẫu thuật mổ chẻ xương ức khẩn cấp, kiểm tra tổn thương thủng nhĩ trái khoảng 1cm, gây tràn máu màng tim và vết thương thủng phổi phải gây tràn máu màng phổi.

Các bác sĩ lấy được ở khoang màng phổi và phổi trái nhiều máu. Bệnh nhân được xử trí khâu lại tim và phổi, hồi sức tích cực.

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tạm giữ Phan Hữu Nghĩa (33 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi cướp tài sản. Nghĩa là nghi phạm đâm ông Nguyễn Văn Luân trọng thương.

Theo VTC News 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/tai-xe-xe-om-cong-nghe-bi-dam-6-nhat-thung-tim-ke-lai-luc-giang-co-voi-ten-cuop-ar718929.html

tài xế

trộm cướp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.