- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ thanh niên đâm chết 2 nữ sinh: Mẹ đến sơ cứu mới biết con gái là nạn nhân
Nhận được tin báo trong chùa Đông Lai có người bị thương, Trạm trưởng y tế phường đến để sơ cứu thì bị ngất đi khi phát hiện nạn nhân là con gái của mình.
Sáng nay (5/12), hàng trăm người thân, bạn học, các thầy, cô giáo tập trung về nghĩa trang phường Trang Hạ (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để dự tang lễ nữ sinh N.N.A. (15 tuổi) học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn TP Từ Sơn.
N.N.A. là nạn nhân xấu số trong vụ thanh niên đâm chết 2 nữ sinh rồi tự sát ở Bắc Ninh.
Đám tang nạn nhân xấu số trong vụ thanh niên đâm chết 2 nữ sinh rồi tự sát ở Bắc Ninh.
Người dân tại địa phương cho biết, ngày 4/12, chị H. - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Trang Hạ (là mẹ của nạn nhân N.N.A) khi nhận được tin báo có người bị thương trong chùa Đông Lai trên địa bàn phường đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu.
Nhưng khi đến nơi, chị H. đã ngất đi vì nạn nhân chính là con gái của mình. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng đau lòng, khóc nghẹn.
Có mặt tại nhà tang lễ từ sáng sớm để lo hậu sự cho cháu gái mình, bà Vũ Hồng Vân (dì nạn nhân N.N.A.) nghẹn ngào kể, khoảng 18h10 chiều qua, bà nghe tin N.A. bị tai nạn ở chùa Đông Lai nên vội vã chạy đến.
Khi vừa đến nơi, bà Vân thấy chị H. (mẹ của N.N.A.) đưa con đi viện cấp cứu. Lúc này, trên xe ngoài cháu A. bà Vân còn nhìn thấy một cháu khác bị thương rất nặng, máu chảy đẫm áo.
"Ở nhà cháu N.N.A. rất hiền lành, chăm chỉ học hành. Đi học về đến nhà, N.A. thường xuyên phụ giúp bố mẹ việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa", bà Vân chia sẻ.
Án mạng xảy ra tại tầng 2 của tháp chuông, nằm ngay bên tay trái cổng chùa.
Anh Nguyễn Văn Oai (anh họ của N.N.A.) chia sẻ, tối hôm qua, khi nhận được tin báo N.A. đã mất do bị người khác đâm, cả gia đình anh đã tức tốc từ Hưng Yên về Bắc Ninh và chuẩn bị hậu sự cho em.
“Tính em tôi rất hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người, tôi không ngờ sự việc lại xảy ra với em”, anh Oai cho biết.
Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết – giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N.N.A. cho hay, nhóm các em học sinh hôm qua đều là học sinh trong một trường.
“N.N.A. là bí thư lớp tôi, trên lớp bạn ấy rất ngoan ngoãn, hòa đồng với bạn bè và thầy cô. Nghe tin các em xảy ra sự việc đáng tiếc, tất cả đều rất bàng hoàng, thương xót”, cô Tuyết chia sẻ.
Tại hiện trường, những vết máu loang lổ khắp sàn nhà.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng nay, tại hiện trường (chòi ở tầng 2 của tháp chuông) khu vực chùa Đông Lai - nơi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương, những vết máu vẫn còn loang lổ khắp sàn nhà.
Toà tháp chuông nơi xảy ra vụ án mạng.
Chia sẻ với PV, trụ trì chùa Đông Lai cho biết, khoảng hơn 17h ngày 4/12, có một nhóm bạn trẻ đến chùa, sau đó xảy ra cãi vã rất lớn.
Theo vị trụ trì chùa Đông Lai, hàng ngày chùa mở cửa từ 4h30 đến 21h, cho người dân vào bên trong chiêm bái, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra những vụ án như hôm qua.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự12 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự12 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự12 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự12 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự13 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự17 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự17 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự18 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự18 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự19 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.