Thực hư thông tin bác sĩ gây mê Bệnh viện Chợ Rẫy tiết lộ nơi đây có 33 người chết vì nhiễm virus corona

Một người phụ nữ không rõ danh tính nói với người em gái tên Trang rằng mình có bạn là một nam bác sĩ công tác tại khoa Gây mê, BV Chợ Rẫy.

Ngày 3/2, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) bất ngờ nhận được một đoạn tin nhắn thoại với nội dung có nhân viên y tế làm việc tại khoa Gây mê tiết lộ nơi này có 33 bệnh nhân nhiễm virus corona đã tử vong.

Cụ thể, một tài khoản tên L.B. bất ngờ gửi vào fanpage của phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy một đoạn tin nhắn thoại dài khoảng 1 phút.

Trong tin nhắn này, một người phụ nữ không rõ danh tính nói với người em gái tên Trang rằng mình có bạn là một nam bác sĩ công tác tại khoa Gây mê, BV Chợ Rẫy.

Vị bác sĩ trên tiết lộ với người phụ nữ rằng mình quá sợ hãi và sắp sửa nghỉ việc vì trong BV đã có 33 người chết vì nhiễm virus corona.

Thực hư thông tin bác sĩ gây mê Bệnh viện Chợ Rẫy tiết lộ nơi đây có 33 người chết vì nhiễm virus corona-1
Nguyên văn đoạn clip thoại người lạ mặt gửi đến phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

"Thông tin chết người chính xác 100% vì bạn chị làm trong đó. Em nên mua đồ ăn tích trữ sẵn trong nhà đi vì tầm 1 tuần hay 10 ngày nữa dịch sẽ bùng phát mạnh là khỏi ra đường. Chị cũng mua mì tôm quá trời rồi..." - nguyên văn lời người phụ nữ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin nhắn này, ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo BV Chợ Rẫy.

ThS Hiển khẳng định thông tin này là hoàn toàn bịa đặt.

Thực hư thông tin bác sĩ gây mê Bệnh viện Chợ Rẫy tiết lộ nơi đây có 33 người chết vì nhiễm virus corona-2
Khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy.

Hiện BV đã gửi đoạn tin nhắn thoại đến công an để nhờ lực lượng chức năng truy tìm kẻ tung tin sai sự thật xử lý đúng pháp luật.

Đại diện BV thông tin nơi đây chỉ đang điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc dương tính với virus corona.

Theo kế hoạch, ngày mai (4/2) bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi) sẽ được xuất viện.

Tuy nhiên, do bệnh nhân có nguyện vọng được ở lại BV để chăm sóc người cha là ông Li Ding (66 tuổi) đang được điều trị, Ban Lãnh đạo BV đã có chỉ đạo khoa bố trí một phòng riêng cho người con để họ tiện chăm sóc cũng như động viên tinh thần nhau.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/thuc-hu-thong-tin-bac-si-gay-me-benh-vien-cho-ray-tiet-lo-noi-day-co-33-nguoi-chet-vi-nhiem-virus-corona-22202032173441813.htm

virus corona

Viêm phổi cấp

dịch bệnh


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.