Tin mới vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc nửa đêm

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, các đơn vị chức năng tỉnh Bình Định đã làm rõ nguyên nhân ban đầu và xác định được danh tính người đàn ông tử vong trong bồn nước tại một gia đình trên địa bàn huyện Vân Canh lúc nửa đêm.

Tin mới vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc nửa đêm-1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: N.Giang)

Ngày 16/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan CSĐT đã phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy mẫu vật thể để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong bồn chứa nước .

Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.N.N.D (36 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định).

Cơ quan chức năng thông tin, theo gia đình nạn nhân cho biết, anh D. cùng vợ và 2 con nhỏ vừa mới đến thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) thuê nhà ở để buôn bán. Qua lời kể của người thân, anh D. có tiền sử bị bệnh trầm cảm .

Khoảng 22h tối 14/8, anh D. ra khỏi nhà rồi không thấy về nên vợ đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng hôm sau, khi nghe tin người dân phát hiện thi thể người đàn ông chết trong bồn nước của gia đình ông T.V.A, vợ anh D. đến và xác nhận là chồng mình.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1h ngày 15/8, ông T.V.A (59 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Vân Canh) đang nằm ngủ tại nhà thì nghe tiếng chó sủa, sau đó là tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình (bằng inox, thể tích 960 lít) đặt ngoài hiên.

Sau đó, ông A. bật dậy, lấy đèn ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể trong bồn nước. Nạn nhân là nam giới tầm 30 tuổi, mặc quần đen, áo thun đen. Ông A. hoảng sợ la lên để người nhà và hàng xóm đến hỗ trợ. Sau đó, vụ việc được báo với công an địa phương...

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/tin-moi-vu-phat-hien-thi-the-trong-bon-nuoc-cua-gia-dinh-luc-nua-dem-post1560860.tpo

trầm cảm


Ba người sống lang thang nhậu chung rồi cướp tiền, giết lẫn nhau
Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.