- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trần tình bất ngờ của ‘hot girl’ đập xe 'Mẹc' đánh ghen náo loạn HN
Cô gái trẻ cho biết, Q. và cô gái ngồi trên xe không phải là vợ chồng, và cũng không phải là sắp cưới như nhiều người nói....
Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, vào tối ngày 8/6, tại ngã tư phố Lương Văn Can – Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra một vụ đánh ghen xôn xao dư luận.
Một cô gái trẻ được cho là đi đánh ghen đã trèo lên nóc capo đập đầu xe Mercedes và khóc lóc ầm ĩ thu hút sự chú ý của người đi đường.
Đề cập tới nguyên nhân khiến cho Q. cặp kè với cô gái đó, H. A cho rằng: “Bình thường, chúng tôi hay đi với nhau từ sáng đến tận tối muộn mới về, chỉ có tầm chục ngày gần đây tôi đi Sài Gòn không ở Hà Nội nên có thể vì vậy mà Q. đã chủ động làm quen, cặp kè với cô gái đó”.
"Chiếc xe Mercedes đó là của Q., được mua từ năm ngoái, chứ không phải là của tôi như nhiều người phỏng đoán”, H.A khẳng định.
Nói đến đây H.A bức xúc chia sẻ: “Gần đây, Q. có nhiều biểu hiện rất lạ, thường hay né tránh và nói dối là đợt này có việc gia đình nên ko gặp nhau thường xuyên được.“Chiếc xe Mercedes đó là của Q., được mua từ năm ngoái, chứ không phải là của tôi như nhiều người phỏng đoán".
Q. còn bảo tôi phải ở nhà không được đi chơi không được ra đường. Nhưng tôi không thể ngờ được đây là một vở kịch đã được dựng sẵn để Q. đánh lừa tôi”.
Cô này cũng cho biết, bình thường khi đi với các cô gái Q. thường lấy tên là Tuấn để xưng hô. Q. là con người rất lăng nhăng, khi yêu H.A cứ nghĩ sẽ làm thay đổi được một con người nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy.
Kể lại sự việc buổi tối đánh ghen khiến cả khu phố náo loạn, H.A kể: “Chiều hôm xảy ra sự việc, Q. nhắn tin bảo tôi ở nhà không được đi ra ngoài. Tin lời Q. tôi ở nhà cho đến tận hơn 9h tối, thấy đói bụng nên tôi gọi cho bạn qua chở đi ăn tối.
Đi đến đường Lương Văn Can, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc xe của Q. đang chở một cô gái đi ngang qua, thấy vậy tôi đuổi theo chặn đầu xe lại.
Không thể ngờ trước mắt tôi lại là cả một vở kịch, tôi bảo hai người xuống xe để nói chuyện nhưng cả hai đều không xuống mà còn định phóng xe đi thẳng. Tôi liền chặn đầu xe lại rồi ra mở cửa xe thì Q. chốt lại. Lúc đó tôi bị mất kiểm soát và thực sự bị sốc”.
“Tôi không thế kìm nén được cảm xúc lúc đó, nên đã gào thét rồi nhảy lên capo của chiếc xe, cầm lấy chiếc guốc gõ vào kính xe, tôi như một người bị mất kiếm soát khi tôi bị lừa dối tình cảm”, nói đến đây H.A bật khóc.
Nghĩ lại những tháng ngày ngọt ngào bên nhau, H.A buồn bã chia sẻ: “Tôi thực sốc nặng về tinh thần, chúng tôi gắn bó với nhau cả một thời gian, có một tình yêu đẹp như tranh vẽ. Lúc nào cũng yêu, thương nhau nhiều lắm, tôi cứ nghĩ là chúng tôi chẳng bao giờ xa nhau được nhưng cuối cùng Q. lại trở mặt như thế”.
"Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, tôi và Q. đều không liên lạc lại với nhau nữa, tôi không còn gì để nói, mọi chuyện đã chấm dứt. Vụ việc xảy ra ầm ĩ tôi bị tổn thương nặng nề, đến bây giờ tôi cũng không thể đi ra ngoài đường được.
Tôi là người đã có một đời chồng và đứa con, nhưng chúng tôi đã chia tay nhau hơn một năm nay rồi. Tôi còn bị dư luận thêu dệt, thổi phồng lên những thông tin hoàn toàn sai sự thật", cô cho biết thêm.
Trước đó, vào tối ngày 8/6, tại ngã tư phố Lương Văn Can – Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra một vụ đánh ghen xôn xao dư luận. Một cô gái trẻ xinh như “hot girl” được cho là đi đánh ghen đã trèo lên nóc capo đập đầu xe Mercedes và khóc lóc ầm ĩ khi nhìn thấy người yêu chở một cô gái khác đi với nhau.
Thấy cô gái này phản ứng gay gắt và có phần manh động, người đàn ông liền khóa cửa xe lại rồi cùng cô gái trẻ ngồi lì trên xe.
Khi thấy hai người trong xe không chịu xuống, cô gái càng gay gắt hơn, tháo chiếc guốc đang đi dưới chân rồi đập liên tiếp vào kính chiếc xe Mercedes. Một lúc sau cô gái còn cầm cả một chiếc mũ bảo hiểm để đập.
Theo Người đưa tin
-
Thời sự11 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự11 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự12 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự15 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự16 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự20 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự20 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự22 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự1 ngày trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.