- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước khi bị ảo giác, cô gái 20 tuổi đã mời ca sĩ Nam Khang chơi ma túy
"Gần sáng, H. là người kẻ đường nhỏ mời tôi, cả nể quá nên tôi nhấm 1 chút xíu, thấy đắng, tôi nói là thôi tôi không dùng đâu"
>> Ca sĩ Châu Việt Cường bị tạm giữ sau cái chết của cô gái trẻ
Liên quan đến vụ việc Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng khiến cô gái trẻ tử vong trong khu tập thể, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra lệnh khởi tố và bắt khẩn cấp nam ca sỹ này để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Công tác điều tra đang được thực hiện khẩn trương.
Công an cũng triệu tập nam ca sỹ Nam Khang, người được cho là có liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, sau khi xét hỏi, cơ quan công an xác nhận nam ca sỹ này không liên quan đến vụ án.
Trao đổi với PV, ca sĩ Nam Khang (tên thật là Đoàn Quý Nguyên, 35 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, anh đã bị Công an triệu tập vào ngày 5/3, ngay sau đó, anh đã có mặt tại Công an quận Ba Đình cung cấp lời khai để làm rõ những nội dung xoay quanh cái chết của chị H. tại một căn hộ ở phường Cống Vị.
Ngoài ra, ca sĩ Nam Khang cũng tâm sự: “Cơ quan công an đã lấy lời khai và kiểm tra điện thoại di động của tôi. Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, vào 18h ngày 6/3, tôi đã được về nhà.
Những ngày qua, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn”.
Kể lại sự việc, ca sĩ Nam Khang giãi bầy: “Tối ngày 4/3, ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Văn Cường, 34 tuổi, ở Hà Trung, Thanh Hóa) có gọi điện rủ tôi đi ăn và nói đến nhà anh Cường ngủ để mai đưa anh Cường ra sân bay vào Sài Gòn.
Tối hôm đó, tôi và anh Cường có đi ăn. Trên đường đi, tôi có chat (nói chuyện - PV) với bạn P.A. (là bạn của tôi và anh Cường). Sau đó, tôi có mời em P.A. đến ăn nhưng em ấy bảo bận đi sinh nhật bạn, đến 2-3h sáng ngày 5/3 mới xong việc.
Do đó, tôi đã bảo em ấy muộn quá thì không phải qua nữa. Tuy nhiên, P.A. đã nhắn bảo em sẽ cố gắng qua sớm và xin số điện thoại, địa chỉ để liên lạc”.
Ca sĩ Nam Khanh cho biết thêm, sau khi ăn tối xong, anh và ca sĩ Châu Việt Cường quay về nhà anh Phạm Đức Thế (37 tuổi, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) ở tầng 2, khu nhà tập thể tại phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) ngủ.
Đến đây, anh Thế ở nhà một mình và ba anh em ngồi ở đó. Một lúc sau, P.A. gọi điện cho ca sĩ Nam Khang báo là đến cùng một người bạn.
“Khi đó, tôi có nói P.A. đến thì mua chút đồ ăn để anh em mình ăn. Khi đến nơi, P.A. gọi tôi xuống đón và không mua được đồ ăn. Tôi có gọi cho anh Cường nói là không mua được rồi anh Cường gọi cho xe ôm bảo mua 4 hộp xôi để mấy anh em ăn. Khi P.A. và H. đến, ca sĩ Châu Việt Cường lại quý em H. còn anh Thế lại quý P.A..
Sau đó, hai đôi ngồi nói chuyện, cặp với nhau, mỗi đôi một phòng khác nhau.
Có người tới đưa đồ, tôi ra mở cửa và quay vào thì thấy mọi người đã sử dụng ma túy rồi. Mọi người năn nỉ tôi chơi nhưng tôi không chơi và nói là ngày mai tôi về Kiến Xương (Thái Bình) đón người nhà rồi quay về Hà Nội nên không chơi.
Tuy nhiên, gần sáng, H. là người kẻ đường nhỏ mời tôi, cả nể quá nên tôi nhấm 1 chút xíu, thấy đắng, tôi nói là thôi tôi không dùng đâu, mọi người thông cảm” - Nam Khang tường thuật lại vụ việc.
Cũng theo lời kể của nam ca sĩ, một lúc sau, Nam Khang sang một phòng nằm nhưng mọi người lại kéo qua. Ca sĩ Việt Cường nói với Khang "mai anh vào Sài Gòn đến 13 anh lại ra, chơi hôm nay, vào đó anh không chơi nữa".
“Khi tôi đi, mọi người vẫn còn tỉnh táo, tôi dặn anh Thế là anh nhớ nhắc anh Cường 10h sáng dậy để ra sân bay. Và đến 9-10h sáng ngày 5/3 thì tôi biết sự việc đau lòng vậy.
Khi biết tin, tôi đang trên đường về Thái Bình nhưng đã quay đầu về Hà Nội luôn, không đón người nhà nữa”, ca sĩ Nam Khang cho biết.
Chia sẻ thêm về ca sĩ Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang cho hay, anh biết Châu Việt Cường 6-7 năm nay, cuối năm 2017, anh và ca sĩ Cường bắt đầu chơi với nhau.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự36 phút trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự1 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự1 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự2 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự2 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự2 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự8 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự20 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự20 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự21 giờ trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự21 giờ trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.
-
Thời sự1 ngày trướcBị gọi điện thoại thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, bà E. làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh cán bộ công an và bị mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản.