- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ tố bị chồng đổ thuốc diệt chuột vào miệng
Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ vợ tố chồng đánh đập dã man rồi đổ thuốc diệt chuột vào miệng.
Tin từ công an TP. Hải Phòng sáng nay (18/7) cho biết, công an quận Ngô Quyền đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ vợ tố chồng đánh đập dã man rồi đổ thuốc diệt chuột vào miệng.
Trước đó, công an quận Ngô Quyền đã nhận được trình báo của chị Phùng.Thị. L (SN 1983, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) về việc chị bị chồng (đã ly thân) là Trần. D (SN 1970, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) đánh rồi khống chế, đổ thuốc diệt chuột vào miệng khiến chị phải vào bệnh viện cấp cứu.
Cụ thể theo trình báo của chị L, vào sáng ngày 15/7, trong khi chị đang đi làm thì anh D có đến tìm và yêu cầu chị L về ngay nhà mẹ anh D có việc cần nói chuyện gấp. Tưởng thật chị L theo anh D về nhà. Khi về đến nhà, chị L lên thẳng phòng của mẹ anh D thì bất ngờ anh D lên theo đóng cửa phòng và đánh chị L không thương tiếc dù lúc này trong phòng còn có mẹ, dì ruột anh D và con chung của hai người khoảng 1 tuổi.
Cũng theo chị L, sau một hồi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nhưng vẫn chưa thỏa cơn tức giận, anh D tiếp tục lôi chị L sang phòng riêng, khóa cửa rồi bỏ ra ngoài đi nhậu. Qúa hoảng sợ, chị L gọi điện cầu cứu mẹ đẻ.
Nhận được thông tin, mẹ chị L đã lập tức đến công an phường Máy Tơ trình báo. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an xuất hiện, D đã đóng chặt cửa và tiếp tục đánh đập chị L. Do D đang khống chế chị L trong tay nên cơ quan công an chủ yếu vận động, thuyết phục D mở cửa để đảm bảo an toàn cho chị L.
Chị L cũng trình báo, thời gian bị nhốt trong phòng ngoài bị đánh đập, chị còn bị D khống chế, đổ thuốc diệt chuột pha lẫn bia vào miệng cho đến lúc bất tỉnh mới mở cửa để người nhà cùng lực lượng chức năng đưa chị L tới bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.
Tin từ công an quận Ngô Quyền cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã lập tức triệu tập Trần D để lấy lời khai ban đầu. Tuy nhiên tại cơ quan công an, bước đầu D không thừa nhận việc đổ thuốc diệt chuột vào miệng vợ. D cũng khai nhận, do phát hiện tin nhắn của chị L với một người đàn ông khác trong điện thoại nên đã yêu cầu chị L về nhà nói chuyện. Sau đó, chị L tự lấy thuốc diệt chuột ra uống buộc D phải đổ bia vào miệng để chị L nôn được thuốc diệt chuột ra.
Hiện công an Ngô Quyền đang tiếp tục làm rõ nghi vấn này.
Theo An Nhiên (Dân Trí)
- Thời sự3 giờ trướcSáng 9/3, tại chung cư trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), một nữ sinh bất ngờ rơi từ trên cao xuống. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.
- Thời sự3 giờ trướcSố cây thuốc phiện này đang trong giai đoạn trổ hoa, được đối tượng trồng ở khe đồi, nơi ít người qua lại.
- Thời sự8 giờ trướcDự báo thời tiết 9/3, các tỉnh Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 18 độ.
- Thời sự18 giờ trướcKỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động là kỳ nghỉ dài thứ hai trong năm sau Tết Nguyên đán. Theo đó, người lao động có chuỗi ngày nghỉ dài 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.
- Thời sự1 ngày trướcSau khi bị mẹ đánh đập và nhốt trong nhà, bé gái 6 tuổi trú tại xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.
- Thời sự1 ngày trướcTrước khi gom củi khổ để tự thiêu, người đàn ông đã để lại thư tuyệt mệnh và gửi vị trí định vị thông báo cho gia đình biết.
- Thời sự1 ngày trướcDự báo thời tiết 8/3, nhiều nơi ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ. Nam Bộ nắng nóng, tại TP.HCM ở mức 32 độ.