- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ ba anh em đuối nước tử vong: Người mẹ cạn nước mắt trước nỗi đau quá lớn
Mất cùng lúc cả 3 đứa con nhỏ, chị Lộc khóc cạn nước mắt. Người mẹ trẻ không còn đứng vững nữa mà nằm bên cạnh 3 chiếc quan tài khiến ai đến cũng thắt lòng.
Sáng 6/7, rất nhiều người dân làng xóm đến chia buồn cùng vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc ở thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) vừa mất cùng lúc 3 người con khi đang cào hến trên sông Khang.
Ngôi nhà cấp bốn nằm bên đường đã nghi ngút khói hương. Ba chiếc quan tài đựng thi thể 3 em nhỏ đặt giữa nhà.
Chị Nguyễn Thị Lộc (mẹ của ba nạn nhân) đã không thể khóc được nữa, cũng không đủ sức đứng vững, chị thẫn thờ nằm cạnh ba chiếc quan tài .
“Hai ngày nay nó chẳng ăn uống gì, khóc cạn cả nước mắt trước nỗi đau quá lớn này”, bà Huỳnh Thị Sơn, 60 tuổi, một người hàng xóm, nghẹn ngào kể.
Nhiều người không cầm được nước mắt
Sáng hôm qua 6/7, vợ chồng chị ra sông Khang cách nhà hơn 500 mét bắt hến. Do không có người trông con nhỏ nên dẫn theo cả 3 người con đi cùng. Lúc sau không nhìn thấy các con đâu, hai vợ chồng hoảng hốt chạy đi tìm thì bàng hoàng phát hiện cả ba bị đuối nước.
Bà Huỳnh Thị Sơn, hàng xóm kể lại sự việc
“Tôi ở trong nhà thì nghe tiếng vợ chồng nó kêu khóc nên chạy ra sông, mọi người cũng chạy ra đưa các cháu lên nhưng cả ba cháu đã mất. Ông nội bồng đứa cháu nhỏ chạy về nhà vẫn không tin được sự thật cứ ôm mãi đứa cháu trên tay. Còn mẹ của mấy đứa thì vừa khóc vừa đốt bó hương to khấn vái, cầu xin đừng cướp ba đứa con đi”, bà Sơn xót xa kể lại.
Ngôi nhà nhỏ trước rộn tiếng vui cười nay chìm trong tang tóc
Nhà anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo. Mẹ già bị tai nạn nằm một chỗ suốt 9 năm nay. Hai vợ chồng thất nghiệp đi làm thuê để trang trải cuộc sống nuôi cha mẹ già cùng 3 con nhỏ.
“Nó cực lắm, ngày thì đi bắt hến, đêm thì soi đèn pin đi bắt từng con ếch, con rắn về bán lấy tiền đong gạo. Người thì gầy khô, đen nhẻm vẫn lăn ra mưu sinh vậy mà giờ mất cả ba đứa con, đau thắt ruột gan, biết sống tiếp thế nào đây...”, bà Võ Thị Tám, dì của vợ chồng chị Lộc, đau đớn nói.
Hai ngày nay, bà con chòm xóm túc trực, xúm tay lo đám tang cho các em nhỏ. Nhiều mạnh thường quân cũng tới tận nơi chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.
Bà con đến chia sẻ cùng gia đình nạn nhân
Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, tạm thời trao 6 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ trẻ em và tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ.
“Gia đình này rất khó khăn, hai vợ chồng không có công ăn việc làm mà vừa phải chăm sóc cha, mẹ lớn tuổi, trong đó người mẹ anh Tuấn bị tai nạn giao thông nằm một chỗ. Nỗi đau, mất mát quá lớn”, ông Hùng nói.
Khúc sông gần nhà nơi vợ chồng anh Tuấn, chị Lộc cào hến, cũng là nơi xảy ra tai nạn cướp đi 3 đứa con của anh chị
Sáng 6/7, đại diện Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Nam đã đến chia buồn, động viên trước mất mát của vợ chồng gia đình anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc, trao 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Trong khi đó, chiều 6/7, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh. |
Theo Tiền phong
-
Thời sự11 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự11 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự12 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự12 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự12 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự13 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự17 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự17 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự17 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự17 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự18 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự19 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.