- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bà ngoại không cho cháu nhập hộ khẩu: Bỏ mặc cháu ở ủy ban xã suốt 2 ngày, công an tới thuyết phục thì cầm gạch tấn công
Sau khi bỏ lại cháu ngoại tại trụ sở ủy ban rồi bỏ về, người phụ nữ không hề quan tâm bé trai ăn nghỉ ra sao. Đến khi cán bộ xã đưa cháu về trả lại, người phụ nữ vẫn nhất quyết không nhận, thậm chí còn dùng đá tấn công cán bộ chiến sĩ công an khi đến làm việc.
Vụ việc người phụ nữ ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang từ chối không cho cháu trai nhập hộ khẩu nhà mình rồi bỏ lại cháu bé tại trụ sở Ủy ban xã đã gây xôn xao dư luận trong những giờ vừa qua.
Mới đây, một đoạn clip liên quan vụ việc được lan truyền trên MXH cho thấy bé trai sau khi bị bỏ lại ủy ban và được cán bộ xã, công an đưa về nhà bà ngoại. Tuy nhiên, bà ngoại vẫn nhất quyết từ chối không nhận, liên tục đẩy cháu bé lên ngồi lại trên xe của công an.
Đáng chú ý, một người đàn ông được cho là cậu của cháu bé (gọi người phụ nữ bằng mẹ - PV) cũng đã vào hùa với mẹ mình, lớn tiếng xua đuổi cháu.
"Thế 2 hôm qua cháu tôi đâu?"
"Anh đi hỏi lại bà xem bà để cháu ở đâu", vị cán bộ bức xúc nói.
Hai ngày mà người cậu nói đến chính là khoảng thời gian mà người phụ nữ đã bỏ lại cháu bé ở ủy ban và được các cán bộ tại xã chăm sóc.
Giữ nguyên thái độ, người được cho là cậu nhất quyết không nhận lại cháu, thậm chí còn đùn đẩy cho lực lượng chức nằn.
"Hôm trước anh đến đây anh đứng ra bảo anh nuôi, mồm anh bảo thế".
Không còn gì để nói, lực lượng chức năng sau đó đưa cháu bé lên xe, quay trở lại ủy ban. Tuy nhiên, sự việc lúc này trở nên căng thẳng, bà ngoại cháu bé bất ngờ "lật mặt", bù lu bù loa hô hoán, vu khống cán bộ và công can xã... bắt cóc cháu mình.
Đỉnh điểm, bà ngoại cháu bé còn cầm gạch đá tấn công một cán bộ công an trong quá trình làm việc.
Người phụ nữ dùng đá ném vào cán bộ công an. Ảnh cắt từ clip.
Đáng thương nhất là cháu bé, ngơ ngác, bị bà và cậu đuổi đi mà không thể phản kháng, mặt tái đi vì sợ, nước mắt 2 hàng.
Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các ý kiến đều không khỏi bức xúc phẫn nộ trước hành vi vô tình, không có tình người của người phụ nữ và người cậu. Sẵn sàng để cháu của mình cho người lạ nuôi dương, chăm sóc không đoái hoài.
Cháu bé ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra. Ảnh cắt từ clip.
Cháu bé đã mồ côi mẹ, không có bố nhưng nay đến người thân ruột thịt duy nhất cũng không chấp nhận. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng việc từ chối nuôi dưỡng đứa cháu do con mình đẻ ra như người phụ nữ trong clip khiến nhiều người không thể đồng tình, chấp nhận.
Được biết sự việc xảy ra tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự1 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự11 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự12 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự20 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự23 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.