Vụ bác sĩ chở cô gái nâng ngực tử vong từ TP.HCM về Trà Vinh: Bác sĩ khai không biết đường về nhà nạn nhân nên tự đưa đi khâm liệm

Vụ bác sĩ chở cô gái nâng ngực tử vong từ TP.HCM về Trà Vinh: Bác sĩ khai không biết đường về nhà nạn nhân nên tự đưa đi khâm liệm

Vụ bác sĩ chở cô gái nâng ngực tử vong từ TP.HCM về Trà Vinh: Bác sĩ khai không biết đường về nhà nạn nhân nên tự đưa đi khâm liệm-1

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ bác sĩ chở thi thể cô gái nâng ngực tử vong từ TP.HCM về Trà Vinh an táng, Chủ tịch UBND xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) đã cung cấp thêm thông tin.

Liên quan đến sự việc nói trên, chia sẻ với báo Đất Việt ngày 8/7, ông Thạch Chanh Quát Thi - Chủ tịch UBND xã Hòa Ân chia sẻ: "Theo thông tin ban đầu, do vị bác sĩ kia không biết đường về và không biết nhà nạn nhân ở đâu nên chạy lòng vòng rồi đi qua thấy trại hòm ở xã Hòa Ân nên đưa vào khâm liệm.

Tại đây, chủ trại hòm thấy nghi ngờ về cái chết của phụ nữ trên, hơn nữa người đưa thi thể không phải là người thân với nạn nhân nên họ đã trình báo công an. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè đã tới xác minh và mời đương sự làm việc.

Sau khi đã khám nghiệm tử thi, hiện thi thể nạn nhân đã được công an bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng".

Trước đó, ngày 7/7, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã tạm giữ ông P. Đ. H. (SN 1962, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết của chị N.T.T. (SN 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Qua làm việc, bước đầu ông H. khai nhận là bác sĩ có chứng chỉ ngành nghề thẩm mỹ và từng làm việc ở 1 phòng khám lớn ở quận 11. Sau đó, ông H. ra hoạt động riêng và mở phòng khám ở đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Gần đây, chị T. tìm tới phòng khám của ông H. để phẫu thuật thẩm mỹ. Sáng 3/7, cô gái tới phòng khám của ông H. để nâng ngực.

Quá trình phẫu thuật, ông H. phát hiện chị này bị tím tái, khó thở nên dừng lại. Sau một lúc, ông H. phát hiện chị T. đã tử vong.

Hoảng sợ, ông H. cùng con gái 17 tuổi đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô chở về huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tìm tới một cơ sở mai táng để khâm liệm.

Những người ở cơ sở mai táng phát hiện sự việc có nhiều bất thường nên đã báo cho công an địa phương. Sau đó, công an đã di lý 2 cha con ông H. về TP.HCM để phục vụ việc điều tra.


Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-bac-si-cho-co-gai-nang-nguc-tu-vong-tu-tphcm-ve-tra-vinh-bac-si-khai-khong-biet-duong-ve-nha-nan-nhan-nen-tu-dua-di-kham-liem-16121080720392882.htm

tử vong

nâng ngực


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.