Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an

Vụ cháy nhà trọ tại ngõ 60, phố Châu Văn Liêm, phường Phú Đô vào tối 31/3 khiến một người tử vong, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin về vụ hoả hoạn xảy ra tại khu nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô tối ngày 31/3 khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương. 

Theo đó, đối tượng gây ra vụ việc là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định, chỗ ở hiện nay trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội) hiện là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội. 

Đến 11h sáng cùng ngày, Trần Thị Thanh Hải đã được đưa về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm. Khi được đưa về trụ sở, Hải liên tục ngất xỉu, các cán bộ chiến sĩ phải dìu Hải vào phòng để lấy lời khai.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-1

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, quá trình làm việc với cơ quan công an, đối tượng Hải có dấu hiệu hạ đường huyết nên công an đưa người này vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-2

Đến sáng cùng ngày, sau khi sức khoẻ có tiến triển, Trần Thị Thanh Hải được đưa về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để lấy lời khai.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-3

Tuy nhiên, khi về đến trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm, Hải tiếp tục ngất xỉu, sức khoẻ yếu.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-4

Thế nhưng Công an cho biết sức khoẻ của Hải vẫn bình thường, Hải vẫn hợp tác lấy lời khai với công an đến 4h sáng.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-5

Trần Thị Thanh Hải được các cán bộ công an dìu xuống xe.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-6

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-7

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-8

Trần Thị Thanh Hải tỏ ra khá mệt mỏi khi làm việc với cơ quan chức năng.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-9

Trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã mang tang vật vụ án cháy về trụ sở công an quận phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an-10

Ngoài ra, tại cơ quan công an Hải khai nhận cuối tháng 1/2022, Hải có thai nhưng gia đình anh H. không đồng ý cả 2 thường xuyên mâu thuẫn cãi vã. Sau đó bạn trai cũng chuyển ra ngoài sinh sống với anh họ. Cay cú về chuyện bị gia đình anh H. ngăn cản và bản thân không được người yêu chăm sóc khi thông báo có thai, Hải đã đến chỗ nhà trọ mà người yêu đang ở và châm lửa đốt xe của anh họ người yêu.

Tuy nhiên, về thông tin Hải đang mang thai, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ lời khai của cô gái này.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vu-chay-nha-6-nguoi-thuong-vong-o-ha-noi-nghi-pham-vo-mang-thai-de-niu-keo-tinh-cam-lien-tuc-ngat-xiu-khong-hop-tac-voi-cong-an-22202214115732172.htm

hỏa hoạn


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.