Vụ cháy phòng trà, cả gia đình thiệt mạng: Dự định đưa các con về thăm ông bà mãi dở dang, làng quê nghèo thê lương đại tang giữa mùa dịch

Chiều 15/6, thi thể 4 người trong gia đình anh H. được đưa về quê nhà tổ chức an táng trong nỗi đau xót, tiếc thương vô hạn của người thân, bà con lối xóm.

Không khí tang thương bao trùm khắp con đường liên thôn đi vào nhà ông Nguyễn Trọng Sơn (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi) trú xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) - bố mẹ anh Nguyễn Trọng H..

Vụ cháy phòng trà, cả gia đình thiệt mạng: Dự định đưa các con về thăm ông bà mãi dở dang, làng quê nghèo thê lương đại tang giữa mùa dịch-1

Đại tang giữa mùa dịch khiến người dân càng thêm xót xa.

Vụ cháy phòng trà, cả gia đình thiệt mạng: Dự định đưa các con về thăm ông bà mãi dở dang, làng quê nghèo thê lương đại tang giữa mùa dịch-2
Gia đình tổ chức tang lễ cho 4 người trong gia đình anh H..

4 di ảnh đặt song song bên 4 chiếc quan tài. Mùi khói hương bốc lên nghi ngút. Tiếng nhạc đám ma cùng tiếng gào khóc gọi tên những người xấu số đến quặn lòng.

Lần đầu tiên quê nghèo Thanh Lâm phải gánh nhận mất mát quá lớn như thế.

Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh H. cùng 2 đứa con như cú sốc lớn khiến người thân ngã quỵ.

Vụ cháy phòng trà ở TP Vinh: Dự định đưa các con về thăm ông bà chưa kịp thực hiện/ Đại tang tại vùng quê nghèo giữa mùa dịch/ Nỗi đau người ở lại - Ảnh 2.
Người thân ngã quỵ trước nỗi mất mát lớn.

Vợ chồng ông Sơn có 4 người con (2 trai, 2 gái). Anh H. là con trai đầu lòng. Anh H. được biết đến là một người hiền lành, chịu khó. Bươn chải làm ăn kiếm sống bằng nhiều nghề, vợ chồng anh H. tích góp vốn liếng thuê mặt bằng tại căn nhà số 146 đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) làm phòng trà ca nhạc được 3 năm nay.

Một người thân của anh H. chia sẻ, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, vợ anh H.) đang mang thai đứa thứ 3 được 5 tháng. Dịp hè, vợ chồng anh H. định đưa 2 đứa con là Nguyễn Đan N. (11 tuổi), Nguyễn Hoàng P. (5 tuổi) về quê chơi với ông bà.

Vụ cháy phòng trà, cả gia đình thiệt mạng: Dự định đưa các con về thăm ông bà mãi dở dang, làng quê nghèo thê lương đại tang giữa mùa dịch-3Vụ cháy phòng trà, cả gia đình thiệt mạng: Dự định đưa các con về thăm ông bà mãi dở dang, làng quê nghèo thê lương đại tang giữa mùa dịch-4Vụ cháy phòng trà, cả gia đình thiệt mạng: Dự định đưa các con về thăm ông bà mãi dở dang, làng quê nghèo thê lương đại tang giữa mùa dịch-5
Tang thương bao trùm quê nhà giây phút đưa gia đình anh H. trở về.

Thế nhưng, cả gia đình chưa kịp về quê thì TP Vinh có ca nhiễm Covid-19, họ lo ngại dịch bệnh nên ở lại thành phố. Nào ngờ, dự định đưa con về thăm quê chưa thành thì tai hoạ ập đến.


Đến 17h cùng ngày, linh cữu của 4 người trong gia đình anh H. được người thân, bà con lối xóm tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vu-chay-phong-tra-ca-gia-dinh-thiet-mang-du-dinh-dua-cac-con-ve-tham-ong-ba-mai-do-dang-lang-que-ngheo-the-luong-dai-tang-giua-mua-dich-162211506235949162.htm

Nghệ An

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.