Vụ lật xe khách, 3 người tử vong ở Phú Yên: Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ mù

Người mẹ mù có con gái gặp nạn trong vụ lật xe khách ở Phú Yên. Bà đau đớn khi biết một cánh tay của con bị đứt lìa.

Chị Lương Thị Diễm Tr. (23 tuổi, trú xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) là một trong 7 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách đâm vào dải phân cách rồi lật ở Phú Yên vào sáng 8/2. Chị Tr. bị đứt lìa cánh tay. Hiện đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.

Nghe tin con gái đi trên xe khách gặp nạn, bà Trần Thị H.L (57 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) dù mù lòa, vẫn từ Khánh Hòa tìm đến bệnh viện ở Bình Định để túc trực bên con gái.

Bà chia sẻ trên Tuổi trẻ: "Tôi thì đã lớn tuổi, mù lòa, còn con bé mới hai mấy tuổi, cả tương lai còn ở phía trước… Tôi chỉ mong con khỏe mạnh lại, nhưng tôi sợ nó khỏe mạnh lại rồi có chấp nhận nổi là bị mất đi cánh tay không? Tôi đau lòng quá...".

Nghe bác sĩ nào vào thăm khám cho bệnh nhân, bà cũng đều van xin "cứu giùm con tôi với".

Vụ lật xe khách, 3 người tử vong ở Phú Yên: Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ mù-1
Bà H.L luôn túc trực bên giường bệnh của con. (Ảnh: Báo Giao thông)

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thông tin trên báo Giao thông, từ 3h39 đến hơn 7h sáng ngày 8/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 20 trường hợp trong vụ tai nạn giao thông xe khách xảy ra tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bệnh viện đã tập trung tất cả nhân lực, vật lực để cấp cứu, xử lý các trường hợp này.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, có 11 ca sau khi khám, xét nghiệm cận lâm sàng đánh giá bệnh nhân ổn nên đã cho các bệnh nhân về điều trị tại nhà, trong đó có 1 trường hợp bệnh nhân xin chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Da liễu Quy Hoà. Còn lại đang có 9 trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú tại các khoa của bệnh viện.

Bệnh viện đánh giá tình trạng bệnh nhân nặng. Tuy nhiên chưa có bệnh nhân nào nguy kịch hoặc có nguy cơ tử vong. Chủ yếu những bệnh nhân nằm ở khoa Ngoại chấn thương - Bỏng và khoa Gây mê hồi sức được tiến hành xử lý cấp cứu và đang được phẫu thuật theo thứ tự ưu tiên. Các ca nặng sẽ xử lý trước, ca nhẹ hơn xử lý sau.

Vụ lật xe khách, 3 người tử vong ở Phú Yên: Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ mù-2
Tài xế Phạm Quốc Huy bị tạm giữ. (Ảnh: Cơ quan công an)

Trước đó, vào 1h ngày 8/2, xe khách Tân Kim Chi lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Bắc - Nam, đến khu vực xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) thì mất lái, tông vào dải phân cách, lật ngang.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong, nhiều người bị xây xát, bong gân, gãy tay.

Cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe khách Phạm Quốc Huy (40 tuổi) không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên ông Huy chỉ xuất trình được bằng lái xe hạng C, trong khi quy định muốn lái xe khách 54 chỗ phải có Giấy phép lái xe hạng E.

Chiều 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu đã tạm giữ khẩn cấp ông Huy để phục vụ điều tra.

Theo Doisongphapluat

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-lat-xe-khach-3-nguoi-tu-vong-o-phu-yen-xot-xa-loi-khan-cau-cua-nguoi-me-mu-a506250.html

tai nạn giao thông

Phú Yên


Tung tin sai sự thật 'sắp có bạo loạn', nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng
Nguyễn Hữu Vương (23 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi tung tin sai sự thật trên không gian mạng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.