- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ mẹ sinh con rồi bỏ tại hố ga: Đi xoá dấu vết, nghe tiếng con khóc nhưng nhẫn tâm mặc kệ
Mặc dù nghe tiếng con khóc và biết cháu bé có thể chết nếu bị bỏ mặc ở đó nhưng Thành vẫn mặc kệ vì không muốn ai biết đến chuyện mình sinh và không nuôi con.
- Nóng: Người mẹ bỏ rơi con nhỏ dưới hố gas đang bị tạm giam để điều tra do liên quan đến một vụ án khác
- Khởi tố người mẹ bỏ rơi con sơ sinh dưới hố ga ở Hà Nội khiến cháu bé tử vong
- Người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas: “Tôi đang xem lại ảnh cháu thì nhận được tin dữ, cứ nghĩ cháu sẽ vượt qua vậy mà…”
Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (SN 1989) trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi vứt con mới đẻ.
Đáng nói, Thành cũng chính là đối tượng đang bị cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã từ ngày 17/4 vì tội trộm cắp tài sản.
Phạm Thị Thành khai nhận tại cơ quan công an bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Báo An ninh Thủ đô đưa tin, Thành có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Q là con trai của bà Đoàn Thị B. (ở thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, tx Sơn Tây) và có với nhau 1 con chung là cháu Nguyễn Văn P hiện tại 3 tuổi.
Anh Q. đang chấp hành án phạt tù tại trại giam ở tỉnh Hà Tĩnh nên cháu P được bà B nuôi dưỡng tại xã Thanh Mỹ còn Thành chỉ thỉnh thoảng về nhà bà B thăm con.
Chiều ngày 6/6, Thành về nhà bà B thăm con và ăn cơm tối rồi ngủ lại tại nhà.
Cháu bé được phát hiện sau hơn 1 ngày, tại hố ga (Ảnh: Giáo dục thời đại)
Đến khoảng 23h cùng ngày Thành có dấu hiệu trở dạ sinh con. Tại thời điểm đó, bà B. đang ngủ với cháu nội nên không biết gì. Thành tự lấy kéo trong bếp và đi ra vườn phía sau nhà bà B. để tự sinh và cắt dây rốn. Sau khi sinh cháu bé, đối tượng bế con đến tường bao tiếp giáp giữa nhà bà B. và đền Mẫu vứt sang phía vườn rồi đi vào nhà.
Cũng thông tin trên báo này cho biết, trong đêm 6/6, sau khi Thành Sinh con, bà B. có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng do nghĩ rằng con cháu nhà nào nên bà không bận tâm mà vẫn ngủ tiếp.
Đến 5h sáng ngày 7/6, Thành cho biết, đối tượng đi ra vườn để xoá dấu vết về việc sinh con và vẫn nghe thấy tiếng khóc của con. Mặc dù biết cháu bé có thể chết nếu bị bỏ mặc ở đó nhưng Thành vẫn mặc kệ vì không muốn ai biết đến chuyện mình sinh con và không nuôi con.
Đến sáng 8/6, Thành đi xe bus quay về trung tâm Hà Nội và chiều cùng ngày thì bà B phát hiện ra cháu bé. Nghi ngờ cháu bé là con Thành, Cơ quan CSĐT Công an TX Sơn Tây đã trưng cầu Viện pháp y quốc gia để giám định huyết thống giữa Phạm Thị Thành và cháu bé, xác định Thành chính là mẹ cháu bé.
Quyết định truy nã Phạm Thị Thành (Ảnh: ANTĐ)
Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, cơ thể đang bị dòi bọ bám liền báo cho lực lượng chức năng.
Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng sau 20 ngày điều trị đến chiều ngày 29/6, cháu bé đã tử vong.
Ngay sau khi cháu bé tử vong, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thành.
Trong bản tự khai, người đàn bà này ghi chưa có tiền án, tiền sự. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây xác minh trực tiếp tại Công an xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh cũng cho kết quả chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên tra cứu tiền án, tiền sự của người phụ nữ này tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CA thành phố và Văn phòng cơ quan CSĐT CA thành phố đã xác định Thành đang bị CA quận Hoàn Kiếm ra lệnh truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản.
(Tổng hợp)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự1 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự5 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự5 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự10 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự10 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự12 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự13 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.