Vụ ô tô 'điên' lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con đang đứng chờ xe buýt: Bắt tạm giam tài xế

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Nam vừa bắt tạm giam tài xế lái ô tô lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con đang đứng chờ xe buýt.

Ngày 27/1, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa bắt tạm giam tài xế lái ô tô lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con đang đứng chờ xe buýt, khiến bé trai 4 tuổi tử vong, người phụ nữ nguy kịch.

Theo đó, ông Ngô Q. (60 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) – người được cho là đã cầm lái chiếc ô tô 7 chỗ đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Vụ ô tô điên lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con đang đứng chờ xe buýt: Bắt tạm giam tài xế-1

Hiện trường vụ va chạm giao thông kinh hoàng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày hôm qua (26/1), xe ô tô 7 chỗ do ông Q. cầm lái, chạy trên đường Huỳnh Thúc Kháng theo hướng về đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ). Khi đến trước cổng trường Cao đẳng nghề Quảng Nam (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ), xe ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè đâm gãy đôi cây hoa sữa.

Sau đó, xe ô tô tiếp tục lao tới phía trước tông 2 mẹ con chị Trần Thị Ph. (38 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đang đứng chờ xe buýt. Hậu quả, cháu N.N.L. (4 tuổi, con chị Ph.) tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị Ph. đang điều trị tại khoa Hồi sức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch.

Vụ ô tô điên lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con đang đứng chờ xe buýt: Bắt tạm giam tài xế-2

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc

Tại hiện trường, đầu xe ô tô biến dạng, bung 2 túi khí, trong khi đó cây hoa sữa bật gốc và gãy đôi. Được biết, sáng 26/1, do cháu L. bị ốm nên chị Ph. đã đưa con xuống TP Tam Kỳ để khám bệnh. Vì gần Tết, sợ đi xe máy nguy hiểm nên chị Ph. và con trai đã đi xe buýt.

Tuy nhiên, sau khi khám bệnh xong, 2 mẹ con đang chờ đón xe để về huyện Tiên Phước thì gặp tai nạn thương tâm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Hà Nam.

 

Theo Tổ Quốc


tử vong

tai nạn giao thông

tai nạn ô tô

xe điên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.