- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ bị vùi trong đống đổ nát vụ sập công trình kinh hoàng, 2 đứa trẻ bơ vơ trong bệnh viện: "Tụi nhỏ không chịu ăn, cứ lo mẹ sẽ chết"
"Thấy chị nằm như vầy, chân cử động khó, mặt thì trầy xước cả, con bé sợ lắm. Từ tối đến giờ nó cứ ở bên cạnh mẹ, không dám đi đâu, cũng chẳng chịu ăn uống..., nó sợ mẹ sẽ chết" - chị Linh vừa nói, vừa nhìn 2 đứa con gái nhỏ, xót xa.
"Sập rồi" - đó là tất cả những gì chị Linh nghe thấy trước khi cùng chồng té nhào xuống đất, cả 2 bị đống gạch đá đè lên người, trời đất như sụp xuống trong tích tắc.
Khuôn mặt thất thần của chị Linh sau khi trải qua biến cố lớn trong cuộc đời.
"Tôi cứ tưởng chồng đã chết rồi, 2 đứa nhỏ thì khóc lóc gọi mẹ"
Khoảng 14h15 ngày 14/5, bức tường rào cao khoảng 5 mét, dài 100 mét (thuộc Công ty AV Healthcare) đang xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom) bất ngờ đổ sập khiến hàng chục người bị vùi lấp trong đống gạch đá. Sau hơn 5 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cứu được 14 người đưa đi cấp cứu, 10 người khác không may mắn đã tử vong.
Chị Linh lo sợ mỗi khi nhắc đến sự việc khiến 10 người tử vong.
Trong số 7 nạn nhân đang được điều trị tại BV Đa khoa huyện Trảng Bom, chị Linh cùng chồng là anh Phạm Thanh Phú (44 tuổi, quê Vĩnh Long) đều bị thương, xây xát. Rất may mắn hiện sức khỏe của 2 đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhớ lại thời khắc tường đổ sập, chị Linh cho biết sau khi cả 2 vợ chồng té xuống đất rồi lịm đi, đến khi tỉnh dậy, chị gọi chồng không nghe thấy tiếng: "Lúc đó, tôi cứ tưởng anh ấy đã chết rồi, chỉ còn tôi sống sót. Đến khi ở phòng cấp cứu, thấy chồng vẫn còn đó, chân tay cử động được, tôi mừng rớt nước mắt, 2 vợ chồng đều bình an...", chị Linh tâm sự.
Đứa con gái lớn lau vết thương cho anh Phú.
Chồng chị Linh lên Đồng Nai làm phụ hồ được hơn 2 tháng, mấy ngày trước, nghe cai thầu bảo cần người phụ hồ mức lương 290 nghìn đồng mỗi ngày, anh Phú mới gọi điện về bảo chị Linh lên làm cùng. Khăn gói từ Vĩnh Long cùng 2 đứa con gái nhỏ lên Trảng Bom để thuê trọ rồi đi làm, ai ngờ đâu tai nạn bất ngờ lại ập đến.
2 đứa con gái út của chị Linh lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ.
Theo mẹ vào bệnh viện từ lúc chiều tối hôm qua, 2 đứa con gái của chị Linh khóc ngất, cứ sợ bố mẹ xảy ra chuyện không hay. Ngồi nép ở một góc giường bệnh viện, Phạm Thị Thảo My (6 tuổi, con gái út) của chị Linh chốc chốc lại quay sang nhìn mẹ. Thấy khuôn mặt mẹ bị trầy xước, Thảo My sợ hãi, rụt rè thủ thỉ vào tai mẹ. "Con sợ lắm, mẹ không được chết bỏ con lại đâu".
Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng dường như Thảo My cảm nhận được nỗi đau đớn mà bố mẹ em đang phải chịu đựng. Theo chị Linh, từ tối qua đến giờ, cả 2 đứa con không chịu ăn uống, cứ buồn rầu theo sát giường bố mẹ vì sợ hãi.
Bác sĩ kiểm tra tình hình bệnh cho anh Phú, anh cùng vợ đang điều trị tại Trảng Bom.
Một cánh tay của anh Phú bị gãy, phải bó bột.
Cách phòng bệnh của chị Linh một dãy hành lang, anh Phạm Thanh Phú, chồng chị Linh cho biết việc sống sót được là may mắn. Bởi khi xảy ra tai nạn, anh cứ nghĩ mình đã chết rồi. "Trời đất như sụp xuống trong tích tắc, sắt thép đè tức ngực, cánh tay tôi đau như bị cắt lìa. Tôi còn sống nhưng có nhiều người anh em làm cùng đã chết rồi. Tội nhất là bác Tâm hơn 60 tuổi, ổng già rồi mà vẫn đi làm mưu sinh", anh Phú tâm sự.
Không biết sao mình sống sót
Nằm trên chiếc giường bệnh, phần đầu cử động một cách khó khăn, anh Trần Văn Vũ (SN 1969) cho biết đến lúc này, việc anh còn sống sót là một điều kỳ diệu.
Anh Vũ nhớ lại sự việc trong lo sợ.
"Tôi cùng một số anh em phụ trách phần tường ở phía bên trong, một số người ở tường bên ngoài. Khi tường đổ sập thì đè hết vào bên trong, anh em tôi chết cả rồi, không biết sao tôi lại may mắn sống sót được...", anh Vũ nói.
Tương tự anh Vũ, cũng đang nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Trảng Bom, anh Trương Văn Điệp (34 tuổi) cho biết đến thời điểm hiện tại, anh vẫn còn lo sợ. Tai nạn xảy ra bất ngờ, không ai có thể lường trước được chỉ trong phút chốc, 10 sinh mạng đã mãi mãi ra đi.
"Xe cứu thương cứ đến liên tục, tôi nằm thiếp đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người nói ra vào, cảm giác lúc đó kinh hoàng lắm", anh Điệp nói.
Anh Điệp cho biết anh cũng không hiểu sao mình lại may mắn thoát nạn.
Là một trong hai nữ bệnh nhân còn điều trị tại Trảng Bom, cô Trương Thị Lan Thanh (51 tuổi) cho biết gương mặt của mình vẫn còn bầm dập, sưng vù, tay chân chi chít vết thương.
"Tỉnh dậy thấy mình đã trong bệnh viện, máu me với đau tim. Bác sĩ chuẩn đoán gãy 3 chiếc xương ở cạnh đó. Nhưng giờ đau cách mấy cũng được, còn sống là tui thấy may mắn lắm rồi…", bà Thanh nhớ lại.
Cô Thanh với khuôn mặt sưng vù, chi chít vết thương...
Nắm chặt lấy đôi bàn tay của chồng, người phụ nữ gầy gò nở một nụ cười hiền hậu khi đến giờ, anh Kim Sô Khum (43 tuổi) vẫn còn sống. Dù bình thường, 2 vợ chồng anh Khum, chị Mướn đều đi làm chung nhưng hôm qua (14/5), chị Mướn được điều đi chỗ làm khác nên may mắn không gặp tai nạn.
Chị Mướn nắm lấy tay chồng, hạnh phúc vì cả 2 đều bình an, vô sự.
Anh Khum thất thần kể lại giây phút xảy ra vụ việc.
Cũng trong sáng nay, lãnh đạo huyện Trảng Bom cũng đã đến thăm hỏi, động viên những người bị thương đang nằm trong bệnh viện.
Trước đó vào tối 14/5, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ra văn bản hoả tốc, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ sập tường khi thi công công trình xây dựng trong Công ty AV Healthcare, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến 10 người tử vong.
Anh Trương Văn Vinh (SN 1967) bị gãy xương, phải bó bột.
Lãnh đạo huyện Trảng Bom đến thăm hỏi, động viên 7 nạn nhân bị thương đang điều trị tại BV.
Theo đó, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Nai có mặt ngay tại hiện trường vụ tai nạn lao động ở Trảng Bom, để chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cấp bách về ứng phó sự cố cứu nạn, cứu hộ...
DANH SÁCH 10 NẠN NHÂN TỬ VONG:
1. Chương Thanh Tùng SN1980 (ngụ Thái Lai, Cần Thơ)
2. Lý Văn Thu SN1974 (ngụ Phú Thiên, Gia Lai)
3. Dương Huỳnh Minh Nhật SN2001 (ngụ Gò Công Tây, Tiền Giang)
4. Nguyễn Thị Nguyệt SN1978 (ngụ Châu Thành A, Hậu Giang)
5. Hồ Văn Hoa 1969 (Long Bình, Biên Hòa)
6. Trần Lèn Sái 1973 (Châu Phú, An Giang)
7. Trần Xuân Anh 1980 (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
8. Nguyễn Văn Điệp 1983 (Thới Bình, Cà Mau)
9. Nguyễn Văn Cường 1964 (Cà Mau)
10. Phạm Minh Tâm SN1955 (Tam Phước, Biên Hòa)
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ sập tường khiến 10 người tử vong Chiều 14/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình có người bị tử vong và bị thương; đồng thời tỉnh chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng. |
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự7 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự7 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự11 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự12 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự12 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự15 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự19 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự19 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.