- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xót xa tang lễ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật lúc nửa đêm
“Khi gia đình làm lễ an táng cho cháu tại nghĩa trang nhân dân của thôn xong, tôi sẽ thay mặt gia đình thông tin sự việc cho cơ quan báo chí”, anh Hào cho biết.
“Khi gia đình làm lễ an táng cho cháu tại nghĩa trang nhân dân của thôn xong, tôi sẽ thay mặt gia đình thông tin sự việc cho cơ quan báo chí”, anh Hào cho biết.
Cháu Nhật Linh, sống cùng bố mẹ tại Nhật Bản, mất tích ngày 24/3 khi đang đến trường một mình. Sau đó nhà chức trách đã tìm thấy thi thể em với nhiều dấu hiệu cho thấy em bị xâm hại. Vụ việc gây chấn động dư luận Nhật Bản.
Có nhiều người đến thắp hương và chia buồn gia đình nạn nhân vào đêm muộn. Ảnh: Đ.Tuỳ
Có mặt tại gia đình nạn nhân từ khi đón di quan đến lúc tổ chức tang lễ, có rất nhiều người thân, bạn bè và người dân địa phương đến hỏi thăm, chia buồn động viên. Mọi người càng thương cảm gia đình anh Hào và xót xa cháu Nhật Linh bao nhiêu thì họ càng phẫn nộ với kẻ thủ ác bấy nhiêu.
Bà Nguyễn Thị Hồng (hàng xóm) cho hay, lần nào cháu Nhật Linh về nước bà đều gặp, nói chuyện. Cháu rất hiền, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Tuy nhiên, đôi khi còn nói tiếng Việt chưa lưu loát, nhưng cháu đều hiểu.
“Chúng tôi không phải họ hàng nhưng rất quý cháu và gia đình. Nhìn mẹ và bà cháu cùng người thân khóc ngất mà không cầm được nước mắt”, bà Hồng tâm sự.
Từ chiều đến tối, chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986, mẹ bé Linh) và bà Nguyễn Thị Toan (SN 1956, bà nội Nhật Linh) đã ngất lịm và phải được người nhà chăm sóc.
Anh Lê Thanh Hào (SN 1982, bố Nhật Linh) cho hay, nếu tính theo giờ Việt Nam thì di quan con gái anh lên máy bay vào lúc 10 giờ trưa ngày 2/4 tại Nhật Bản và xuống sân bay Nội Bài vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày.
Chị Nguyên cùng bà ngoại cháu Nhật Linh ngất lịm đang được người thân chăm sóc. Ảnh: Đ.Tuỳ
Người nhà nạn nhân thông tin, sau khi cháu Nhật Linh mất tích trên đường tới trường, thi thể bé được tìm thấy vào sáng ngày 26/3 tại một kênh thoát nước ở cánh đồng cách nhà bé khoảng 10km. Tay nạn nhân có dấu hiệu bị trói, mặt có những vết đánh, nhiều vết thương nhỏ ở hai bên cánh tay, chân và nguyên nhân gây tử vong của bé là do bị siết cổ đến ngạt thở
Ông Lê Đình Kênh (SN 1952, ông nội Nhật inh) cho hay, bản thân ông vốn là thương binh chống Mỹ hạng 1/4 (mất 81% sức khoẻ), cho nên khi biết tin cháu nội gặp nạn ông như chết lặng. Tuy nhiên ông và người thân vẫn còn hy vọng cháu bị lạc đâu đó. Đến ngày 26/3 khi cơ quan chức năng tìm thấy cháu đã tử vong thì ông oà khóc, còn vợ ông và con dâu ngất lịm.
Trao đổi với PV, anh Hào cho biết: “Khi gia đình làm lễ an táng cho cháu tại nghĩa trang nhân dân của thôn xong, tôi sẽ thay mặt gia đình thông tin sự việc cho cơ quan báo chí”.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại lễ tang cháu Nhật Linh:
Sau khi di quan được đưa từ xe đã được chuyển vào trong nhà làm lễ
Khi anh Hào mở lớp vỏ bọc di quan con gái
Thì chị Nguyên ngất lịm và được người thân dìu đỡ
Trong khi nhà chùa thực hiện một số nghi thức thì ở bên ngoài gia đình đang bố trí bàn thờ
Từ bà ngoại
Bà nội
Đến người thân oà khóc nức nở
Mặc dù lễ tang của cháu Nhật Linh diễn ra nửa đêm nhưng có nhiều người đến hỏi thăm, chia buồn
Ngồi lặng lẽ ở góc sân, anh Hào luôn hướng mắt đau buồn về phía di ảnh con gái xấu số
Không khí tang thương và tiếng khóc nấc nghẹn của người thân từ khi di quan cháu Nhật Linh được chuyển về gia đình
Nhiều đoàn đến phúng viếng trong sự thương cảm đến nghẹn lòng
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự2 giờ trướcXác định bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này chung cho 3 tội danh.
-
Thời sự2 giờ trướcQuá trình xét hỏi, sức khoẻ bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại liên tục diễn biến xấu, HĐXX cấp phúc thẩm buộc phải hoãn phiên tòa.
-
Thời sự3 giờ trướcSau cuộc gọi thông báo con đi Hà Nội với bạn rồi mất liên lạc, suốt 4 tháng qua vợ chồng chị Huấn lo lắng đứng ngồi không yên và lên công an trình báo để nhờ tìm kiếm giúp đỡ.
-
Thời sự3 giờ trướcSau 5 năm bị chồng tưới xăng đốt, chị Lê Thị Kim Ngân phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật khắc phục di chứng bỏng.
-
Thời sự4 giờ trướcNhiều người tham gia giao thông mệt mỏi trước tình trạng tắc cứng vào giờ cao điểm tại đoạn Đại Lộ Thăng Long giao với Lê Quang Đạo. Không ít người bị đi làm muộn hoặc buộc phải cho con nghỉ học.
-
Thời sự4 giờ trướcChiều 18/3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi gây tai nạn giao thông và liên tục quanh co khai man lý lịch.
-
Thời sự7 giờ trướcTrong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.
-
Thời sự7 giờ trước3 ngày sau sự việc người bán hàng rong trên đường Thuỵ Khuê có ý định “chặt chém” du khách nước ngoài, UBND phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xử phạt hành chính với người bán hàng rong.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự8 giờ trướcTheo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải...nên cần loại ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.
-
Thời sự8 giờ trướcDự kiến sáng nay 19/3, người đại diện của ông H.A. (Quảng Ninh) làm việc với Ngân hàng Eximbank về việc khách vay thẻ tín dụng 8,5 triệu, phải trả 8,8 tỷ sau 11 năm.
-
Thời sự10 giờ trướcBị cáo Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng đồng phạm bị cáo buộc huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trước7 tháng sau vụ cháy chung cư, nhịp sống của bác sĩ Nhung đã trở lại như trước, hiện con nhỏ được chị gửi ở quê nhờ bà ngoại chăm sóc.