Vậy đó, khi gọi được tên sự vật là người ta có khái niệm về nó. Nhưng, khi nghe liên bộ Tài chính - Công thương nói không tăng giá xăng thì người ta thắc thỏm: trước sau gì cũng phải tốn thêm tiền mua xăng...
Trưa ngày 19.3, giá xăng lên mức 24.690 đồng/ lít. Đây là kỉ lục cao nhất từ trước đến nay của giá xăng tại Việt Nam.
Non nửa tháng trước, mà chính xác là ngày 6.3, rất nhiều báo dẫn tin từ bộ Tài chính để cùng đăng tải, cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá xăng dầu. Và bây giờ người tiêu dùng phải móc thêm gần 200 đồng cho mỗi lít xăng đổ vào xe mình.
|
Ảnh minh họa |
Dân chưa kịp khấp khởi thì mười hai ngày sau, ngày 18.12.2013, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo tăng giá bán xăng có loại từ 24.130 đồng/lít lên 24.710 đồng/ lít. Nghĩa là mức điều chỉnh giá theo hướng tăng lên đến 580 đồng/lít xăng.
Đó là hai minh họa cho tính “quy luật”, mỗi khi bộ Tài chính, hoặc liên bộ Tài chính – Công thương thông báo không tăng giá bán xăng thì “y như rằng” xăng dầu sẽ tăng giá.
Bên li cà phê sáng, nhiều cư dân phố thị đùa, thà rằng, hai bộ Tài chính – Công thương ra thông báo không tăng giá xăng dầu trong bao nhiêu ngày cụ thể để còn biết đường mà chuẩn bị. Đằng này, dân mới đọc tin không tăng giá xăng dầu xong thì vài ngày sau phải móc túi trả thêm tiền cho nhu cầu xăng dầu.
Niềm tin cũng như bát nước, nếu chỉ vì giá xăng mà đánh đổ thì không phải là đáng tiếc lắm sao?