Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đe dọa sẽ ép bất cứ nữ chiến binh người Kurd nào phải cưới chúng nếu họ bị bắt, trong một thông điệp gửi tới lực lượng Peshmerga người Kurd ở Iraq.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đe dọa sẽ ép bất cứ nữ
chiến binh người Kurd nào phải cưới chúng nếu họ bị bắt, trong một
thông điệp gửi tới lực lượng Peshmerga người Kurd ở Iraq.
Trong một chia sẻ riêng với tờ MailOnline, Đại tá Nahida Ahmad
Rashid, sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn nữ chiến binh Peshmerga số 2, cho
biết, phiến quân thậm chí còn lên kế hoạch kết hôn với những phụ nữ đang
“ghê tởm” chúng.
“Thông điệp này cho thấy, bất cứ khi nào phiến quân bắt được 1 nữ
chiến binh Peshmerga, chúng sẽ ép họ phải cưới chúng”, bà Rashid lý giải
và nói thêm: “Thậm chí khi chúng bị những phụ nữ này ghê tởm, chúng vẫn
cưới họ”.
Tuy nhiên, Đại tá Rashid cho biết, bà và lực lượng của bà đã có những
ý tưởng khác và tiết lộ, bà sẽ yêu cầu các nữ binh để dành 1 viên đạn
phòng trường hợp bị bắt.
Cho đến nay, bà Rashid và các nữ chiến binh của bà chưa cần sử dụng
đến những viên đạn để dành đó, mặc dù theo bà Rashid, các chiến binh
Đảng Lao động người Kurd (PKK) đang chiến đấu ở thị trấn Kobane của
Syria đã buộc phải làm điều này.
“Tuần trước, 1 chiến binh của PKK bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt
và bao vây sau khi những đồng đội của cô đều đã bị giết. Cô ấy đã tự
bắn mình thay vì để chúng bắt đi”, Đại tá Rashid nói.
Lực lượng Peshmerga người Kurd nổi tiếng với việc sử dụng các binh sĩ
là nữ giới và chiến đấu cùng với nam giới trên chiến trường. Theo Đại
tá Rashid, nỗi khiếp sợ của phiến quân IS là các nữ chiến binh, bởi
chúng tin rằng, nếu đàn ông bị phụ nữ giết hại thì sẽ không được lên
thiên đàng.
Đại tá Rashid nhấn mạnh, nếu IS hy vọng việc đe dọa kết hôn có thể
khiến bà và các nữ chiến binh nghĩ lại về việc tham gia cuộc chiến, bà
có một thông điệp nghiêm khắc với chúng rằng, những nữ chiến binh người
Kurd Peshmerga sẽ tìm ra chúng, và một khi họ làm được điều đó, chúng sẽ
mất mạng.
“Với tôi, việc chứng kiến nhân loại trong thế kỷ 21 bị tra tấn và
chặt đầu bởi Nhà nước Hồi giáo là một thảm kịch. Cho đến ngày tôi chết,
đến giọt máu cuối cùng của mình, tôi sẽ đấu tranh chống IS”, bà Rashid
khẳng định.