Thu Minh siêu sexy - điều này ai cũng biết, không cần phải tranh cãi nhiều.
Mở đầu buổi phỏng vấn, chị cũng thẳng thắn không thích đề cập đến tình yêu của mình. nhưng rồi, sự gợi cảm đầy bản năng của thu minh cũng đã biểu hiện qua từng shot ảnh, và cả niềm vui khó giấu của một phụ nữ đang yêu cũng đã không ngăn được thu minh bộc lộ đôi điều về tình yêu của mình trong cuộc trò chuyện cùng nam.
Dường như nhắc đến cái tên Thu Minh vào thời điểm này, hai thứ khiến người ta tò mò về chị nhất vẫn là chuyện The Voice và tình yêu?
Tại sao?
Tôi là người duy tâm, tôi luôn nghĩ chuyện gì nói trước bước cũng không qua. Bây giờ ca ngợi tình yêu và vẽ nên một hạnh phúc bằng những ngôn từ đẹp đẽ, sau này biết đâu lại không được như vậy. Kinh nghiệm cho thấy hạnh phúc hay buồn vui gì cũng giữ cho riêng bản thân mình là tốt nhất.
Vì định nghĩa chữ “Tây” của phần đông xã hội bây giờ khác với “Tây” mà tôi nghĩ. Hình như theo mọi người, sống “Tây” được hiểu là cuộc sống thoải mái, phóng túng, có phần hơi buông thả, tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ mình cũng phải học cách sống “Tây”, người ta rõ là giỏi hơn mình mà, nhưng là học sự cởi mở, hiện đại trong quan niệm sống và không bị ràng buộc bởi quá nhiều những rào cản, định kiến vô nghĩa, chứ không buông tuồng, dễ dãi. “Tây” không xấu, nhưng ai dám đảm bảo “Tây” lúc nào cũng tốt? Sống “Tây”, nhưng phải sống “sạch sẽ” và không được phá bỏ những giá trị đạo đức căn bản của con người, dù sao đi nữa mình cũng là người Việt Nam.
Thế còn trong tình yêu? Chị đang yêu một người đàn ông nước ngoài đấy thôi?
Tây - Việt hay không thật ra không cần xét nét, nhưng tôi luôn giữ những điều truyền thống căn bản. Tôi là người chung thủy với tình yêu của mình, không lăng nhăng, không đàng điếm, cũng không có những mối quan hệ quá rộng rãi và dễ dàng, càng không thích đi bar, vũ trường để tụ tập chơi bời, tôi thích ở nhà hơn. Còn nếu hỏi sâu về chuyện riêng hai người, tôi chỉ có thể nói gọn trong câu: tôi đang hạnh phúc.
Sự nghiệp của chị hiện giờ hầu như chẳng thiếu điều gì nữa: sự công nhận của giới chuyên môn, khán giả và thị trường ủng hộ, danh tiếng lẫn tiền tài đều đủ. Còn có điều gì chị vẫn còn muốn thực hiện nhưng chưa làm được không?
Có chứ. Tôi luôn muốn học một loại nhạc cụ nào đó, để có thể vừa chơi đàn vừa hát, hoặc sáng tác. Tôi muốn học piano nhưng vẫn chưa sắp xếp được. Tôi cũng muốn mình phải nói được tiếng Anh giỏi hơn, phải “nói như chim hót” và thật văn thơ như Nathan Lee, chứ tiếng Anh của tôi giờ vẫn còn… hơi “ẹ” (cười). À, còn nữa, mọi người hay gọi tôi là “nữ hoàng khiêu vũ”, nhưng ở cái tuổi này của tôi, độ dẻo cũng không còn được như xưa nữa, tôi thấy mình nhảy vẫn còn thua Hồ Ngọc Hà, và muốn mình nhảy giỏi như cô ấy. Tôi cũng đã từng nhìn Hà biểu diễn trên sân khấu, Hà nhảy thậm chí còn đẹp hơn vũ công nữa.
Không, vì tôi từ xưa đến giờ lúc nào cũng quý người tài, và trọng người có đạo đức. Ai mà sợ người khác hơn mình thì là kẻ ngu ngốc rồi. Tôi chẳng ngại khi nói mình chưa bằng người này người khác về một mặt nào đó, núi này cao phải có núi khác cao hơn chứ! Đó cũng là lý do tôi luôn muốn làm việc với các bạn trẻ, những gương mặt mới của showbiz có đam mê và tài năng. Họ có thể biết được thêm nhiều kinh nghiệm từ tôi, nhưng ngược lại, tôi cũng đã học được từ chính họ nhiều điều mới mẻ và hiện đại để tự hoàn thiện mình. Đặc biệt là với thể loại nhạc dance, nhạc điện tử - kiểu nhạc thời trang này càng phải cập nhật liên tục mới có thể theo kịp xu hướng của thế giới.
Về khoản nhảy có thể chị thua Hồ Ngọc Hà, nhưng còn về khoản huấn luyện và đào tạo thí sinh thì chắc là không thua kém?
Vào thời điểm này, hãy cứ để khán giả nhận xét. Còn riêng tôi thì “hơi bị” tự tin về khả năng tư duy, dạy và huấn luyện học trò của mình.
Vậy danh hiệu “đệ nhất sexy”? Rõ ràng ít ai có thể qua mặt được chị rồi?
À, cụm từ này thì chỉ mang tính thời vụ thôi, vì giờ nhiều ca sỹ sexy lắm, tôi cũng dễ bị soán ngôi (cười to)!
Chị đã tiên phong và tạo nên hẳn một trào lưu sexy trong showbiz Việt. Nhưng khi ngày càng có nhiều ca sỹ tạo dựng hình ảnh bốc lửa, gợi cảm, người ta lại thấy Thu Minh hiện giờ bớt sexy hơn lúc trước?
Đôi lúc tôi quay đầu nhìn lại và thấy vui vì con đường mà mình tiên phong, những nơi mình đã từng đi qua, những điều mình đã từng làm, giờ đây cũng có nhiều bạn trẻ tiếp bước và đi con đường giống mình, điều đó cho tôi thấy ít ra mình cũng đã tạo được một ấn tượng rất mạnh. Nhưng nếu dùng chữ “bớt sexy” thì cũng không đúng cho tôi, vì quan niệm về chữ sexy của mọi người cũng muôn hình vạn trạng lắm. Nếu hiểu theo những gì tôi vẫn nghĩ từ trước đến giờ, sexy là sự gợi cảm, là thần thái quyến rũ và cuốn hút của một người phụ nữ, thì tôi vẫn vậy, không thay đổi gì.
Chị có từng nghĩ đến khoảng thời gian 5 năm nữa, khi Thu Minh đã không còn đủ sức và đủ “lửa” để hát, nhảy những ca khúc nhạc dance trên sân khấu?
Chỉ trừ khi giọng hát của mình đi xuống đến mức hát không nổi, chứ 5 năm hay 10 năm thì cũng không thành vấn đề. Nếu nhạc dance không phù hợp nữa thì mình hát nhạc khác, giọng tôi hát được tốt tất cả các thể loại mà. Tôi làm việc tùy vào cảm hứng, thường không tính toán trước nhiều, nên thật ra 5 năm sau Thu Minh như thế nào thì cái cô Thu Minh ngồi trước mặt bạn đây cũng không biết và chưa nghĩ đến.
Chị có vẻ thuộc tuýp người làm việc không có kế hoạch?
Tôi cũng biết làm việc gì có lên kế hoạch trước cũng hay hơn, và cũng đỡ cực cho những người làm cùng với mình hơn, nhưng tôi quen vậy rồi. Giống như lúc đang ngồi trò chuyện với bạn, đáng lẽ tôi phải phát hành luôn MV của mình, nhưng khi mọi người bảo chưa xong, tôi cũng thoải mái “Ừ, chưa xong thì thôi, khi nào hoàn tất, biên tập cho thật đẹp thì ra mắt, không ngày này thì ngày khác cũng được!”, chứ không phải cuống quýt lên để làm sao có được MV đúng ngày đúng giờ. Thôi thì tự trào là làm việc không kế hoạch cũng có cái hay của nó.
Theo chị, đàn ông đích thực phải là người…
Chị sẽ không chấp nhận được người…
Hành động đơn giản, lãng mạn của người yêu nhưng khiến chị vui sẽ là..
Anh ấy có thường vào bếp nấu ăn cho chị?
Còn ngược lại?
Món ăn anh ấy thường xuyên yêu cầu?