Những ai từng biết ThuMinh gần 20 năm sống trong showbiz đều ngạc nhiên về sự thay đổi ngoạn mụccủa cô. Từ hát nhạc truyền thống chuyển sang phong cách thị trường và giờthì định hình luôn hình ảnh người đàn bà đẹp với những “đường cong” củamình.


Có phải album mới nhất Body Languagemang thông điệp về hình ảnh của Thu Minh thời điểm này?

Vừa hoàn tất xong BNHV là tôi vào phòng thu ngayđể cùng Nguyễn Hải Phong tiếp tục chỉnh sửa những phần tôi chưa ưng ý vàhoàn tất master cho sản phẩm âm nhạc Body Language của mình. Video clip Baytặng khán giả là một trong những bài tôi và Nguyễn Hải Phong tâm đắc sauĐường cong. Chỉ với một sản phẩm âm nhạc mà phải truyền tải thông điệp tôithấy to tát quá! Tôi ra tiếp album dance electronic thứ hai vì lời hứa vàcũng để trả nợ những khán giả đã chờ đợi tôi từ sau album dance đầu tiênThiên đàng (năm 2006) tôi kết hợp với anh Võ Thiện Thanh. Thật tuyệt vờiđược khán giả ủng hộ trong album mới nhất lần này, đó là những ca khúc manggiai điệu, tiết tấu làm mọi người có thể hát,có thể nhảy theo và thư giãn,những ca khúc nói về cuộc sống, cộng đồng và những xúc cảm về mọi việc xungquanh. Tôi hoàn toàn yên tâm khi Nguyễn Hải Phong đồng hành trong album này.

 

Thu Minh: Tôi không phải là người hay khóc
 

Thu Minh tâm sựkhông thích đi bar, vũ trường. Với một ca sĩ đã thành công với album nhạcdance nghe hơi lạ, ít ra hát nhạc dance cũng cần “chất liệu trải nghiệm”?

 

Bản thân tôi không có nhu cầu. Nếu thích nhảythì tự mình ở nhà bật nhạc lên. Những chốn ấy ngột ngạt lắm, nhạc dancetrong vũ trường không phải nhạc dành cho mình, chủ yếu là nhạc techno, loabass đập vào tai mình là chính, nhức đầu lắm.

 

Nhiều người gặpThu Minh ngoài đời rồi đi xem chị diễn đều ngạc nhiên về sự cầu kỳ và ngùnngụt lửa trên sân khấu, vì sao chị có thể khác biệt hẳn đến thế?

Đúng, cầu kỳ không phảilà tính của mình nhưng đó là công việc. Tôi ý thức tạo một Thu Minh  gợicảm, thu hút trong âm nhạc. Nói như kinh doanh, đã có thương hiệu rồi,lại là thương hiệu tốt, thì mọi thứ phải thật chỉn chu, hoàn hảo nhưngười ta đã trông đợi mình, nên phải đầu tư, lên sân khấu phải sangtrọng, sexy, yểu điệu. Tôi  muốn khán giả bỏ tiền ra để thưởng thức âmnhạc thì thấy hoàn toàn xứng đáng.  Còn thực tế, không làm việc nữa, thìmình vẫn là Thu Minh bình thường.

 

Như thế liệu cókhiến những người muốn tiến tới với mình ngộ nhận, khi họ đã quen nhìn hìnhảnh Thu Minh trên sân khấu do mình tạo ra chứ không phải hình ảnh thật ngoàiđời?

 

Ca hát là công việc của tôi. Hình ảnh Thu Minhtạo ra trên sân khấu cho chính dòng nhạc mình hát, và tôi không muốn mình ănmặc ngược lại với phong cách mình chọn. Bản chất nhạc dance là sự nóng bỏng,gợi cảm, sôi nổi..., đã theo đuổi thì tôi phải xây dựng thương hiệu cho đúngdòng nhạc. Cái đó gọi là làm việc chuyên nghiệp. Như trong nghề, nhiều ngườihát nhạc quê hương ngoài đời nghịch, quậy lắm, nhưng lên sân khấu vẫn áo dàitha thướt đó thôi.

 

Vào nghề rấtsớm, đi hát đã lâu, chứng kiến nhiều thế hệ ca sĩ thăng trầm, hẳn là ThuMinh có nhiều chiêm nghiệm?

 

Đi hát từ năm 15 tuổi, tôi  là người có dịp đứngnhìn nhiều thế hệ ca sĩ đi qua, từng đi show, ngồi đợi các ca sĩ đàn anh,đàn chị nhiều thế hệ hát! Nhã Phương, Lê Tuấn, Thanh Hoa, rồi Cẩm Vân, ThuHà, Thế Sơn, Thủy Tiên, rồi Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường... vàsau này “đứng” cùng thời là Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương... Nhìn những danh phậnkhác nhau của các anh chị em đồng nghiệp, thấy mình học được sự tỉnh táo,không ham hố nhiều. Ở trong nghề lâu, cái cảm giác chiêm nghiệm được là cànglên cao người ta càng cô đơn. Nhiều người xung quanh đấy những chủ yếu là bèthôi, không hẳn là bạn. Có người quen nghe xưng tụng, khen khéo. Họ đứngtrước sự tâng bốc nhiều năm và cứ nghĩ mình cũng là cái gì ghê gớm. Tới khikhông còn như vậy nữa, hụt hẫng lắm. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình,định hình cho mình biết mình muốn gì. Điều tôi muốn là gia đình, sẽ lấychồng, mà mình mong là người đó tốt cho mình, rồi có con. Tôi  xác định mìnhsẽ đứng sau lưng ủng hộ cho chồng. Tới lúc đó, sự nghiệp của người chồngquan trọng hơn sự nghiệp của ca sĩ Thu Minh.

 

Suy nghĩ nàyđến với Thu Minh bao lâu rồi?

 

Một khi tôi  chuyên tâm vào công việc, làm thậtnhiều là lúc đang gặp chuyện không vui và cách tốt nhất để không quan tâmtới chuyện tình cảm là làm việc, làm việc và làm việc. Khi hạnh phúc, tôihay lơ là sự nghiệp lắm, đó cũng là điểm yếu của tôi. Thế nên tôi mới nóikhi lập gia đình rồi thì sự nghiệp của chồng hơn sự nghiệp của tôi. Tôikhông mong hơn 40 tuổi mà tôi cứ phải suy nghĩ việc chạy show kiếm tiền.

 

Tự nhận mình làngười tham công tiếc việc đến mức không ở bên người yêu khi anh ấy cần vậythì chị làm việc không ngơi nghỉ nhằm mục đích gì: tiền bạc, danh tiếng hayđơn giản là thỏa đam mê?

 

Bạn cứ tưởng tượng thế này “một con chim mà bịnhốt trong lồng và không được hát”... Tôi thì luôn xem công việc ca hát củamình phải làm việc mỗi ngày, luôn phải có những hoạt động và những sáng tạodành cho nghề,  đó là sự tôn trọng của mình dành cho khán giả.

 

Thực lòng, ThuMinh có sốt ruột khi đồng nghiệp, bạn bè cùng trang lứa đều đã  yên bề giathất?

 

Tôi nghĩ chuyện tình yêu và đi đến hôn nhân làcó duyên số...

Thu Minh: Tôi không phải là người hay khóc
 

 

Nghệ thuật -tình yêu – con người cá nhân, 3 yếu tố này tác động qua lại như thế nào vớiriêng chị?

 

Tôi đến với nghệ thuật vì đam mê, cái duyên củatôi với nghề. Tôi của đời sống bình thường đơn giản lắm, tôi thích đi đâu đókhông ai để ý, mình chẳng cần phải trau chuốt make up. Còn về tình yêu, tôidành cho cảm xúc nhiều hơn, trái tim mình sẽ yêu và thương hết mình nhưnhững cảm nhận của một  người phụ nữ khi yêu. Trong tình yêu, tôi hoàn toàntin tưởng và yên tâm về người bạn của mình, tôi không có tính ghen tuông hayđa nghi. Sống đơn giản và yêu một cách chân thành, bạn sẽ thấy mình lúc nàocũng thoải mái, như vậy tinh thần sẽ sảng khoái để bất cứ lúc nào bạn cũnglàm việc hiệu quả được.

 

Khó bắt gặphình ảnh Thu Minh buồn thất tình dẫu rằng chị vừa chia tay mối tình nhữngtưởng đã đi đến kết thúc là một đám cưới. Làm sao chị cất giữ được điều đónhất là những khi chứng kiến những mái ấm hạnh phúc?

 

Tôi không phải là người hay khóc. Với nhữngchuyện không vui, tôi chỉ cần một thời gian ngắn để cho nỗi buồn lắng xuốngtận đáy, trút hết... Mình càng giữ chặt càng thấy khó chịu, nó càng âm ỉ,day dứt. Chúng ta chỉ có một lần để sống trong cuộc đời này mà, tại sao lạilãng phí thời gian...?!

 

Thu Minh có vấtvả trong việc tập luyện, gìn giữ body chuẩn?

 

Tôi thích đi tập gym mỗi ngày, vào phòng gymchạy bộ, tập các động tác khác, rồi sau đó xông hơi một tí để thư giãn, lúcnào thích thì tôi dành thêm 30’ để bơi... À, bây giờ thì tôi dành thêm thờigian để luyện dance sport, tôi mong nó sẽ thịnh hành và mọi người sẽ hiểu vềdance sport.

 

Chế độ ăn uốngcủa chị như thế nào? Chị có phải ăn kiêng không?

 

Tôi không ăn kiêng, tôi ăn điều độ mỗi ngày 3bữa và không ăn gì sau 19g. Điều quan trọng, mỗi ngày tôi đều ăn trái cây vàuống 2 chai nước bưởi ép.

 

Xin cảm ơn chị!


Theo SK&ATTP