Thủ thành Reto Felder của đội Muri đã trở thành nạn nhân của cú lừa tai hại. Anh đã vô tình uống chai nước sau cầu môn mà không biết rằng CĐV đội chủ nhà, Baden, đã đánh trao bằng… nước tiểu.

Trong trận đấu giữa Baden và Muri ở giải nghiệp dư Thụy Sĩ vừa qua, thủ thành Reto Felder của đội Muri đã trở thành nạn nhân của cú lừa tai hại. Anh đã vô tình uống chai nước sau cầu môn mà không biết rằng CĐV đội chủ nhà, Baden, đã đánh trao bằng… nước tiểu.

Nạn nhân Reto Felder

Sau khi lừa thành công chàng thủ môn của Muri, những CĐV Baden đã hô vang đầy hả hê: “Chúc mừng nhé đã bị AIDS rồi”.

Tất nhiên, “nạn nhân” Reto Felder đã tức nổ máu mắt vì uống nhầm “nước thánh”. Sau trận đấu, anh tỏ ra giận dữ: “Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng khiếp như vậy. Nếu ngày nào đó bạn uống nhầm thứ nước đó, bạn sẽ thấy chuyện đó kinh khủng hơn bất cứ điều gì.

Đó thực sự là thứ rác rưởi nguyên thủy. Ban đầu, khi nhấp một ngụm, tôi cảm thấy ấm ấm. Tôi cứ nghĩ do mặt trời chiếu vào. Tuy nhiên, tới ngụm thứ hai, tôi đã thấy điều gì đó không ổn”.

LĐBĐ Thụy Sĩ khẳng định sẽ điều tra tới cùng trong vụ này: “Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc. Hiện tại, Liên đoàn vẫn đang chờ đợi phản ứng từ CLB Baden. Đội Muri hoàn toàn có thể mang vụ này ra tòa”.

Sau đó, Chủ tịch CLB Baden đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu xem lại băng ghi hình để xác định chính xác vụ việc.
 
Theo Minh Anh (Bongdaso.com)