Ngay từ năm 1992, đã có những giải bóng đá dành cho người thuộc giới tính thứ 3 được tổ chức trên khắp thế giới, nhưng cho đến tận bây giờ, để một cầu thủ bị đồng tính thừa nhận con người thật của mình vẫn là điều rất khó khăn.
Nỗi
ám ảnh từ cái tên Fushanu, cầu thủ da màu đầu tiên thừa nhận mình là
người đồng tính khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí “Gay Times” rồi áp
lực từ dư luận xã hội cũng như cái nhìn ghẻ lạnh của đồng nghiệp khiến
anh phải tự vẫn để giải thoát cho bản thân ở tuổi 37, vẫn chưa thôi đeo
bám các cầu thủ thuộc giới tính thứ 3. Theo thống kê không chính thức
thì các hạng đấu chuyên nghiệp của Đức có đến 10% cầu thủ bị đồng tính,
nhưng đa phần họ không dám thừa nhận bởi nỗi sợ phải đối mặt với công
luận và với chính bản thân mình.
Micheal
Becker từng đưa ra bài phát biểu trên tờ Der Spiegel (Đức) tiết lộ về
môi trường đồng tính ở phòng thay đồ ĐT Đức tại World Cup 2010 và nó
được coi là "quả bom phát nổ" trong làng bóng đá Đức. Liên đoàn Bóng đá
nước này đã từ chối đưa ra bình luận những gì mà người đại diện của
Ballack nói, nhưng nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đó là hành
động sai lầm. Họ cần phải có tiếng nói để bảo vệ cho cầu thủ của mình.
Không phải là đứng ra phủ nhận mà là kêu gọi cầu thủ thừa nhận giới tính
thật và bảo vệ họ trước sức ép dư luận.
Bà
Merkel đã tự mình đứng ra làm điều đó. Ở một đất nước mà một Phó thủ
tướng và thị trưởng thành phố Berlin đều là “gay” thì không có lý do gì
để các cầu thủ đồng tính phải sống với bí mật về bản thân mình. “Theo
quan điểm của tôi, những ai đang lo sợ những hiểm họa sẽ ập đến khi tiết
lộ giới tính thật của mình nên biết rằng họ đang sống trong một đất
nước mà không có gì phải sợ hãi. Đó là thông điệp chính trị của tôi”,
Thủ tướng Đức chia sẻ quan điểm trong một cuộc họp ở Berlin.
Ý kiến của bà Merkel nhận được sự đồng tình của Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness. Người đứng đầu đội bóng giàu truyền thống của Bundesliga tin rằng việc cầu thủ thừa nhận giới tính chỉ còn là vấn đề thời gian và ngay từ bây giờ các CLB phải tìm cách để làm sao chuyện đó xảy ra sớm nhất có thể.