Trước khi chết, ông Tr. đã dùngdao đâm con gái rồi dùng dao tự sát. Ông muốn người con gái duy nhất của mìnhchết cùng để sau này nếu vợ có đi lấy người chồng khác thì sẽ không bị cha dượngghét bỏ, đánh đập...

>>

Giây phút kinh hoàng qua lờikể của nạn nhân

Vụ án xảy ra vào lúc 13h chiều ngày 17/1 tại khu phố 9 (phường Trường Thọ, quậnThủ Đức, TP.HCM), ông Giang Minh Tr. (39 tuổi) đã ra tay đâm nhiều nhát vàongười con gái ruột tên là Giang Hoàng Thùy T. (12 tuổi) rồi tự sát. Tuy sự việcđã xảy ra sau 2 ngày nhưng người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắclại án mạng rợn người này.

Theo anh Trương Minh Hùng (35 tuổi, là em rể ông Trọng), người đầu tiên có mặttại hiện trường kể lại: Vào thời điểm trên, tôi đang ở nhà nghe cháu T. kêu cứuvội chạy qua. Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là cháu T. vẻ mặt hốt hoảng ôm bụngchạy ra ngoài đường kêu cứu, máu chảy ướt hết áo.

Tôi định chạy vào trong nhà thìthấy cửa chính bị khóa nên liền gọi nhưng không ai lên tiếng. Tôi chạy đi kiếmbúa rồi phá được cửa vào bên trong nhà bật đèn điện thấy anh Tr. nằm trên giườngbất động, máu trên người chảy ra lênh láng. Tôi liền gọi mọi người đưa hai chacon đi cấp cứu. Khi taxi vào thi nạn nhân đã chết, còn cháu T. được đưa tới bệnhviện Thủ Đức.

Thư tuyệt mệnh của người cha đâm con rồi tự sát

Cháu T. đang nằm điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức

Sau khi nhận được tin báo, lựclượng dân quân khu phố, công an phường Trường Thọ bao vây hiện trường đồng thờibáo lên công an quận Thủ Đức để xuống điều tra. Qua kiểm tra của cơ quan côngan, ông Tr. đã chết với một vết dao đâm vào ngực trái và cổ có vết cắt, bên cạnhlà một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm, và một bức thư tuyệt mệnh để lại.

Cháu Giang Hoàng Thùy T., nạn nhân bị cha ruột sát hại không thành đã hồi tỉnh,kể lại vụ việc với cơ quan công an điều tra: “Sáng ngày 17/1, cháu được nghỉ họcvà ở nhà còn ba mẹ đi làm. Đến khoảng 12h trưa, khi cháu đang đọc truyện ngoàicửa thì ba về rồi khóa cửa chính lại, đi vào trong nhà gọi cháu theo lối cửasau.
 
Khi vào trong buồng, một tay ba ôm cháu, còn tay kia cầm dao đâm vào sườn nhưngkhông trúng. Sau đó cháu giẫy giụa la hét van xin nhưng ba vẫn tiếp tục đâm. Balấy mùng trùm lên đầu cháu rồi dùng dao dâm vào sườn phải, phía vai trái. Cháugắng đẩy cửa sau nhà chạy ra ngoài kêu cứu.”

Bức thư tuyệt mệnh của người cha

Qua điều tra, cơ quan công an điều tra xác định: Nguyên nhân dân tới cái chếtcủa ông Giang Minh Tr. là do nạn nhân thường xuyên đánh đề và chơi cá độ bóng đánên nợ nần với số tiền lớn không có khả năng trả được. Vợ ông nhiều lần khuyênngăn nhưng không được nên gia đình đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúcquẫn trí nạn nhân đã tìm đến con đường chết để giải thoát.

Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, tổ trưởng khu phố 9, phường Trường Thọ, cho biết: AnhGiang Minh Tr. có hộ khẩu tại quận 4 (TP.HCM) nhưng lấy vợ ở phường Trường Thọnên đã đăng ký thường trú tại đây. Trong quá trình sinh sống chúng tôi khôngthấy vợ chồng anh Tr. xảy ra mâu thuẫn hay to tiếng bất cứ điều gì. Khi xảy rasự việc trên tôi thật sự hết sức bất ngờ, kinh hãi.

Trước khi chết nạn nhân có để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung: Rất thươngyêu vợ con nhưng không được vợ chấp nhận nên buồn chán và muốn tìm đến cái chếtđể giải thoát. Khi chết, người ba muốn người con gái duy nhất của mình phải chếtcùng, nếu sau này vợ có đi lấy chồng khác thì con sẽ không phải khổ vì bố dượnghành dạ đánh đập.

Theo bà  Nguyễn Thị L., là người trông xe cùng với vợ chồng ông Tr. tại một Cơquan ở Thủ Đức cho biết: “Sáng hôm đó thấy hai vợ chồng anh Tr. làm việc rấtbình thường không thấy biểu hiện gì là buồn chán cả hay mâu thuẫn. Đến trưa anhTr. đi về trước nói là con gái nay nghỉ học ở nhà một mình. Vậy mà 2 tiếng sautôi đã nghe thấy tin dữ này rồi. Thật là con người lúc quẫn trí chẳng biết mìnhlàm gì nữa. Cũng may cho đứa con gái số nó cao chứ không thì…”.

Các bác sĩ Khoa ngoại Tổng hợp bệnh viện Thủ Đức nói cháu T. bị đâm phía sườnphải gây ra tràn dịch phổi, bị thương phía vai trái và cổ có vết trầy xước. Hiệncháu T. đã dần hồi phục có thể đi lại nhẹ và nói chuyện với người thân trong giađình. Chỉ một vài hôm nữa cháu T. có thể xuất viện.

Theo T. Bình
Thư tuyệt mệnh của người cha đâm con rồi tự sát