Có nhiều cầu thủ xăm vì sở thích,Công Vinh lại xăm tên người yêu là Thủy Tiên, còn Đại Đồng "chơi" nguyên hình vịthần cổ theo truyền thuyết Nhật Bản.

Những năm gần đây, trào lưu xămmình rộ lên và đã được mọi người nhìn bằng con mắt cởi mở hơn chứ không còn khắtkhe theo kiểu “hễ xăm mình là dân xã hội đen” như trước.

Xăm mình vì thích

Thú xăm mình của cầu thủ Việt
Ở nước ngoài, trào lưu xăm mình của giới cầu thủđã có từ rất lâu, và ngày càng nhiều ngôi sao tên tuổi lấy hình xăm trên cơthể để khẳng định "cái tôi" lẫn… làm thương hiệu. Như David Beckham chẳnghạn, gần như anh "thêu hoa dệt gấm" trên khắp cơ thể mình trừ vùng mặt. Sảnphẩm thì đa dạng, từ tên vợ, tên con, hoa văn, hình ảnh nghệ thuật lẫn cổquái. Chính điều này đã khiến các fan của anh phát cuồng, thậm chí có hẳnmột trang web về hình xăm của Beckham.

Ở Việt Nam, việc xăm mình tronggiới cầu thủ có lẽ bắt đầu từ đội HAGL, vào thời điểm những cầu thủ Thái Lan đổvề thi đấu ở phố Núi. Năm 2001, HAGL được mệnh danh là “đội bóng Lương Sơn Bạc”,vì ngoài những ngoại binh người Thái Lan còn có đông đảo hảo thủ từ khắp cả nướcđổ về hội tụ, xây dựng nên giai đoạn hoàng kim của đội bóng phố Núi. Và nhữnghình xăm trên cơ thể các cầu thủ Thái Lan đã bắt đầu thu hút sự chú ý của nhữngđồng nghiệp Việt Nam.

Vậy ai là người xăm mình đầu tiêntrong giới cầu thủ Việt Nam? Câu hỏi này rất khó trả lời chuẩn xác. Tuy nhiên,từ những tư liệu thu thập được, có lẽ Nguyễn Mạnh Dũng, tức Dũng “Giáp” (lúc ấyđá cho HAGL) là một trong những cầu thủ đã xăm trổ hoa văn đầu tiên trên cánhtay mình. Thời điểm ấy, dư luận vẫn khá khắt khe với sở thích xăm mình, nên cầuthủ cũng chỉ dám xăm ở những chỗ kín đáo để tránh bị phát hiện. Nhưng với mộtngười đầy cá tính như Dũng “Giáp” thì anh xăm luôn trên cánh tay. Hỏi Dũng xămhình ấy vì lý do gì thì anh chàng trả lời gọn lỏn: “Thích”.

Cũng bởi vì tùy hứng nên thờigian qua có khá nhiều cầu thủ đã phải xóa đi những hình xăm cũ không đẹp dotrước đây ít có thợ xăm chuyên nghiệp để… xăm lại cho đẹp hơn. Tuy nhiên, cũngdo không tìm đúng chỗ xóa hình xăm chuyên nghiệp, nên nhiều người đã phải mangnhững mảng sẹo lồi lõm trên người đến suốt đời.

Xăm vì tình hay vì gia đình?

Thú xăm mình của cầu thủ Việt

Công Vinh là một trong những cầu thủ xăm tên người yêu lên người và ảnh là hình xăm chiến binh la mã

Ở thời kỳ đầu, cầu thủ thường thích xăm hoa vănhay những hình thù không nhiều ý nghĩa. Nhưng hiện nay, lại xuất hiện tràolưu xăm tên vợ, con và cả người yêu như một cách để thể hiện tình yêu giađình của họ như Công Vinh, Hồng Sơn, Quang Hải, Đại Đồng…

Cách đây 2 năm, khi tiền đạo LêCông Vinh xăm những ký tự TCV9 trên cánh tay phải, lúc ấy nhiều người đã rấtthắc mắc dò hỏi chữ T ở trước cái tên viết tắt của anh là ai? Lúc đó, Công Vinhvà ca sĩ Thủy Tiên chưa công khai chuyện tình cảm nên nhiều phóng viên đã bịVinh cho “ăn quả lừa” khi bảo rằng đó là Tuệ - tên mẹ anh. Sau đó, sự thật củachữ T ấy được tiết lộ khiến Thủy Tiên cười nắc nẻ vì biết rõ tình cảm của chàng,nhưng nó cũng khiến mẹ của tiền đạo này cũng buồn không ít.

Nếu như việc xăm tên con làchuyện bình thường, bởi con cái cả đời chẳng đổi thay, nhưng việc xăm tên vợ vàngười yêu của giới cầu thủ đã bị rất nhiều người trêu chọc bằng câu hỏi: “Nếuchẳng may đường ai nấy đi thì xử lý hình xăm ấy thế nào?” Câu hỏi ấy khiến khôngít anh chàng có tật trăng hoa á khẩu.

Và cũng từ trào lưu thích xăm tênvợ và con trên cơ thể, nhiều người ta đặt câu hỏi: “Tại sao giới cầu thủ rất ít,hay hầu như chẳng thấy ai xăm tên của cha hoặc mẹ, những người đã sinh thành,nuôi nấng và luôn là chỗ dựa vững chãi mỗi khi họ vấp ngã trên đường đời?”. Câuhỏi ấy chẳng biết giới cầu thủ nghĩ sao, nhưng người viết đôi lúc ưu tư tự hỏi,chẳng lẽ tình cảm với cha mẹ và gia đình của họ lại mờ nhạt đến thế, hay hầu nhưcác cầu thủ chỉ nghĩ đến gia đình riêng?

Từ việc ấy, tự dưng lại thấy quýQuả bóng vàng 2009 Phạm Thành Lương, với 4 hình xăm kiểu chữ triện“Long-Thành-Đô-Lương” (tên của 4 anh em ruột) trên cánh tay phải. Với Lương,tình cảm gia đình là không thể thay đổi và Lương rất yêu quí những anh trai củamình, bởi họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu trong sự nghiệp. Vì thế, Lươngkhắc tên 4 anh em để luôn nhắc nhở mình không bao giờ được quên tình cảm đó.

Cái giá của những hình xăm

Thú xăm mình của cầu thủ Việt

Cầu thủ Quốc Long của Hà Nội T&T (trái)

Những năm gần đây, khi các đội bóng từ cấp CLBđến ĐTQG thường xuyên có cơ hội đi tập huấn lẫn thi đấu ở nước ngoài, và đóchính là cơ hội cho các cầu thủ bổ sung những hình xăm mới. Với truyền thốnglâu năm, nên các nước trong khu vực ĐNÁ như Indonesia, Thái Lan,Philippines… được đánh giá cao trong kỹ thuật xăm và giá cũng rẻ, bởi vậy màrất nhiều hình xăm của giới cầu thủ Việt Nam đã được những nghệ nhân ở cácnước ấy (nhất là Thái Lan) thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn có những sản phẩmxuất phát từ các nghệ nhân ở châu Âu, nhưng giá khá cao. Chẳng hạn như hìnhchiến binh La Mã trên bả vai của tiền đạo Công Vinh. Thích xăm hình chiến binhLa Mã đã lâu, nhưng CV9 vẫn chưa tìm được mẫu ưng ý ở Việt Nam. Nhân dịp sang BồĐào Nha thi đấu cho CLB Leixoes, Vinh đã tìm được mẫu và xăm luôn, dù giá củacái hình xăm nho nhỏ ấy tính ra những gần 20 triệu đồng.

Sau đó, Công Vinh về nước, thủmôn Dương Hồng Sơn rất thích mẫu xăm của bạn nên đã nhờ một tay rocker (nổitiếng về kỹ thuật xăm mình ở TP.HCM) sao y bản chính hình xăm ấy trên bả vai.Tiếc là chiến binh La Mã của Dương Hồng Sơn dù đã được sao chép gần như chuẩnxác, nhưng xem ra vẫn không có hồn bằng nguyên bản của CV9.

Ngoài ra, tay rocker kể trên còn“khắc dấu” cho rất nhiều cầu thủ như Sỹ Sơn, Đại Đồng, Quốc Long… Riêng hình vịthần cổ theo truyền thuyết Nhật Bản được anh này xăm trên bả vai của hậu vệ ĐạiĐồng vẫn chưa được “điểm nhãn” (xăm đôi mắt). Vì thế, mọi người kháo nhau rằngdo vị thần đó chưa có mắt nên Đồng “đen” dạo này đá toàn… lạc địa chỉ và gặpnhiều chuyện đen đủi.

Dòng chữ tiếng Anh xăm trên taycủa Công Vinh hồi còn ở Bồ Đào Nha bị một bà thầy bói phán là bị “ám”, vì thế nókhiến anh luôn gặp xui xẻo và vụ việc lạy trọng tài cũng từ “cánh tay ma ám” ấygây ra. Công Vinh sợ xanh mặt và lại phải nhờ bà thầy làm phép để “trục tà”.

Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng hoàn toàn đứng ngoàitrào lưu xăm mình dù anh này trông rất dân chơi. Thắng láu lỉnh nói: “Đồngđội xăm nhiều quá nên em không xăm để tạo sự khác biệt. Ngoài ra, em sợ…đau, hì hì”.
 
Theo Bóng đá và cuộc sống