Hành quân đến sân của YoungBoys ở lượt đi sơ loại thứ 3 Champions League, Tottenham đã chịu thất thủ 2-3.Mặc dù vậy, đoàn quân HLV Harry Redknapp vẫn chiếm giữ nhiều lợi thế để có mặt ởvòng bảng...
Dù Young Boys không phải là đốithủ mạnh nhưng HLV Harry Redknapp vẫn răn đe các học trò không được phép chủquan. Và 90 phút trên đất Thụy Sỹ thực sự khó khăn với Spurs khi họ vấp phải mộtđối thủ tương đối đồng đều trong cả phòng ngự lẫn tấn công.
Với tâm lý hưng phấn, Young Boysđã chơi cực hay trong khoảng 30 phút đầu và họ sớm dẫn trước 3-0 nhờ các pha lậpcông của Lulic, Bienvenu và Xabier Hochstrasser. Cuối hiệp 1, CLB thành Londonmới gỡ lại được một bàn nhờ sự tỏa sáng của Bassong.
![]() |
Tottenham đã phải nhận 3 bàn thua đầy chóng vánh |
Sang hiệp 2, Tottenham chơi nỗlực hơn nhưng phải đến phút 83, Pavlyuchenko mới ghi thêm một bàn thắng nữa, ấnđịnh kết quả thua chung cuộc 2-3. Dù thất bại nhưng với 2 bàn thắng “ký gửi”trên sân khách, Spurs tràn trề cơ hội đảo ngược thế cờ ở cuộc tái đấu tại WhiteHart Lane giữa tuần sau.
|
HLV Harry Redknapp bố trí sơ đồ4-4-2 với Palacios đã thấp nhất ở hàng tiền vệ, Modric đá hộ công phía sau cặptiền đạo Defoe-Pavlyuchenko. Tuy nhiên, Young Boys chứng tỏ họ không phải độibóng yếu khi chơi sòng phẳng, thậm chí còn tỏ ra lấn lướt hơn ở khu vực giữasân.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cácCĐV Tottenham phải đứng tim khi Lulic nhận bóng từ Degen rồi tung cú dứt điểmtrái phá tìm đúng cột dọc. Pha bóng báo hiệu một ngày làm việc không hề dễ dàngcủa thủ thành Gomes.
Và nỗ lực của Young Boys đã đượccụ thể hóa ở phút thứ 4. Henri Bienvenu tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm,bóng đập người Ammar Jemel và Lulic đã có mặt kịp thời dứt điểmchéo góc không cho Gomes một cơ hội cản phá. 1-0, đội chủ nhà vượt lên dẫntrước.
7 phút sau, từsai lầm chuyền bóng hỏng của Pavlyuchenko, Thierry Doubai đoạt bóng đột phá tạocơ hội cho Henri Bienvenu dùng tốc độ băng xuống vượt qua Michael Dawson trướckhi dứt điểm gọn gàng hạ Gomes, đưa cách biệt lên thành 2-0 cho Young Boys.
![]() |
Bassong thắp lại tia hy vọng cho Tottenham ở cuối hiệp 1 |
Đội bóng Thụy Sỹcàng chơi càng hưng phấn trong khi Tottenham bắt đầu có những dấu hiệu rối loạntrong phòng ngự. Sự thiếu chặt chẽ trong lối chơi khiến Spurs phải tiếp tục trảgiá ở phút 28 sau một pha tấn công đẹp mắt của đội chủ nhà.
Sau hàng loạt phaphối hợp ăn ý bên ngoài vòng cấm, Moreno Costanzo bất ngờ tung đường chọc khesắc lẹm cho Xavier Hochstrasser tung cú sút như búa bổ tung lưới Gomes, đào sâucách biệt lên thành 3-0. Sự bùng nổ trong lối chơi của Young Boys khiếnTottenham thực sự lúng túng.
Nhận thấy tuyếngiữa suy yếu, HLV Harry Redknapp quyết định đưa Tom Huddlestone vào sân và rútmột hậu vệ ra còn Gareth Bale kéo về đá hậu vệ trái. Sự thay đổi này giúp tuyếngiữa của CLB thành London chơi tốt hơn, một phần nhờ Young Boys chủ động lùi sâuđội hình về bảo toàn tỷ số.
Phút 42, từ quảphạt góc bên cánh trái của Gareth Bale, hậu vệ Bassong bật cao đánh đầu trong tưthế không bị ai kèm tung lưới Young Boys, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Spursvà đó là kết quả của hiệp 1.
![]() |
Bàn thắng quý giá của Pavlyuchenko giúp Spurs có nhiều cơ hội ở lượt về |
Hiệp 2 chứng kiếnlối đá tưng bừng của Tottenham trong đó vai trò dẫn dắt lối chơi của Luka Modriclà khá nổi bật. Tuy vậy, các chân sút Defoe rồi Pavlyuchenko đều tỏ ra vô duyêntrong các pha dứt điểm cuối cùng.
Phải đến phút 87,may mắn mới mỉm cười với Tottenham khi Pavlyuchenko bật tường ăn ý cùng RobbieKeane rồi dứt điểm chính xác tung lưới đối phương, ấn định kết quả 2-3 chungcuộc. Thua trận, Tottenham vẫn còn 90 phút tại White Hart Lane ở lượt về để sửasai.
Theo KimAnh
Dân Trí