Lydia Rouka, 27 tuổi, là một nữ sinh người Đức đã du học tại Hàn Quốc được khoảng hai năm. Trong thời gian này, cô cho biết thử thách lớn nhất là tìm được nơi ở phù hợp tại Seoul.

Hiện Lydia thuê một căn phòng rộng chỉ 6,5 m2 với giá 470.000 won mỗi tháng, tương đương khoảng 9,1 triệu đồng, chưa bao gồm tiền điện nước.

Nơi cô sống thuộc dạng “goshiwon”, mô hình nhà ở gồm nhiều phòng riêng có diện tích rất nhỏ, thường được sinh viên hoặc những người muốn tiết kiệm chi phí lựa chọn.

Lydia gọi đây là căn hộ nhỏ nhất mà mình từng sống. Không gian hạn chế khiến mọi đồ đạc đều phải được sắp xếp cẩn thận. Chỉ cần bổ sung một món đồ, phần diện tích trống vốn ít ỏi trong phòng có thể gần như biến mất.

1-1789699674.jpg
Căn phòng 6,5m2 của Lydia. Ảnh: Tiktok

Chiếc giường chiếm phần lớn căn phòng. Quần áo được treo ngay phía trên hoặc xung quanh giường, trong khi diện tích sàn còn lại rất ít, khiến việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.

Phòng vệ sinh nằm ngay bên trong nơi ở và được Lydia ví như một “chiếc hộp kính”. Khu vực tắm không được phân tách rõ ràng với các thiết bị cùng đồ dùng khác.

Trước mỗi lần tắm, cô phải mang giấy vệ sinh, khăn tắm, quần áo và những vật dụng có nguy cơ bị ướt ra ngoài. Sau khi sử dụng xong, tất cả đồ đạc lại được đưa về vị trí cũ.

Không gian 6,5 m2 cũng không đủ chỗ bố trí bếp riêng. Lydia phải sử dụng khu bếp chung với những người sống cùng tầng. Khu vực giặt quần áo cũng là không gian dùng chung.

Nữ sinh đăng video giới thiệu căn phòng lên TikTok qua tài khoản @lydyagami. Video nhanh chóng thu hút khoảng 1,4 triệu lượt xem và nhận được nhiều bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Một số người cho biết họ cảm thấy ngột ngạt chỉ khi nhìn căn phòng. Người khác nhận xét nơi ở của Lydia giống một chiếc tủ quần áo hơn là căn hộ.

Dù vậy, Lydia không xem việc sống trong không gian siêu nhỏ là trải nghiệm hoàn toàn tiêu cực. Cô cho biết bản thân yêu thích lối sống tối giản và căn phòng buộc mình chỉ giữ lại những vật dụng thực sự cần thiết.

Do không có đủ diện tích để tích trữ nhiều đồ đạc, nữ sinh phải tận dụng từng khoảng trống và thay đổi cách sinh hoạt để thích nghi. Việc liên tục sắp xếp đồ dùng dần trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô tại Seoul.

Lydia thừa nhận ở trong căn phòng 6,5 m2 vẫn thoải mái hơn việc thuê một căn nhà rộng nhưng phải sống chung với người khác. Với cô, có không gian riêng quan trọng hơn diện tích lớn.

Nữ sinh vì thế chấp nhận đánh đổi diện tích, việc phải dùng bếp và khu giặt chung để giữ sự riêng tư. Căn phòng không chỉ là nơi ở có diện tích đặc biệt nhỏ mà còn phù hợp với lối sống tối giản cô đang lựa chọn.

Theo Người đưa tin