Quanh năm quần quật trên sân cỏ nên mỗi khi đến dịp năm hết Tết đến các cầu thủ đều khát khao trở về quây quần bên mái ấm gia đình. Thế nhưng, trước khi tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi đó, trong lòng mỗi người còn “áy náy” với câu hỏi: “Không biết năm nay, ông chủ của mình sẽ móc hầu bao thưởng Tết bao nhiêu cho mình”.
Quanh
năm quần quật trên sân cỏ nên mỗi khi đến dịp năm hết Tết đến các cầu
thủ đều khát khao trở về quây quần bên mái ấm gia đình. Thế nhưng, trước
khi tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi đó, trong lòng mỗi người còn “áy náy”
với câu hỏi: “Không biết năm nay, ông chủ của mình sẽ móc hầu bao thưởng
Tết bao nhiêu cho mình”.
Trong
hoàn cảnh kinh tế khó khăn chung, các ông bầu tỏ ra không rộng lượng
như những năm ăn nên làm ra trước đó. Thế nên chuyện thưởng Tết cũng tùy
thuộc vào khả năng vốn có của mỗi CLB.
Bắt
đầu từ đội bóng nhà giàu B.BD, GĐĐH Trần Văn Đường cho biết: “Mọi năm,
B.BD thưởng một tháng lương cho các cầu thủ ăn Tết. Nhưng trong tình
hình kinh tế khó khăn hiện nay, mức tiền thưởng Tết sẽ giảm đi một nửa
so với mọi năm”.
Cũng ở những năm trước, trong buổi tập đầu
tiên của CLB, lãnh đạo cũng bỏ thời gian đến để động viên toàn đội và
mừng tuổi 6 triệu đồng cho mỗi người. Nhưng năm nay, khoản này có thể
cũng bị cắt.
HN.T&T (trái) tuy có tiếng “nhà giàu” nhưng vẫn thua HA.GL (phải) về khoản thưởng Tết cho cầu thủ
B.BD
được xem là đội bóng gần như bị miễn nhiễm trước khủng hoảng còn như
thế thì những CLB đại gia có tiếng lắm tiền khác cũng không thể khá hơn.
Trả lời báo chí mới đây, GĐĐH Nguyễn Quốc Hội của HN.T&T cho biết:
“Mọi năm tiền thưởng Tết cũng ít nhất là 10 triệu đồng mỗi người. Nhưng
năm nay, số tiền này đã giảm đi đáng kể. Chúng tôi chỉ xem tiền thưởng
Tết chủ yếu là động viên và là chi phí tàu xe hỗ trợ cho các cầu thủ về
thăm gia đình”.
2 gã nhà giàu của
bóng đá Việt Nam năm nay có vẻ chịu thua HA.GL về khoản thưởng Tết cho
cầu thủ. Sau khi “hạ sơn” xuống TP.HCM tập huấn, thầy trò HLV Cho Yoon
Hwan đã được nghỉ sớm hơn những CLB khác.
Hôm
22 tháng chạp vừa qua, người ta thấy cầu thủ gốc Brazil Evaldo có mặt ở
TP.HCM để tranh thủ tận hưởng những ngày Tết. Xông xênh thời gian nghỉ
Tết, các cầu thủ HA.GL cũng được lãnh đạo cam kết giữ nguyên mức thưởng
như mọi năm.
GĐĐH Huỳnh
Mau của đội bóng phố núi cho biết: “HA.GL cam kết có thưởng Tết cho cầu
thủ khoảng chừng một tháng lương, tức là 15 đến 20 triệu đồng. Riêng cầu
thủ ngoại đã nhận thưởng Tết Tây nên Tết âm lịch này, họ sẽ không được
nhận khoản thưởng nào nữa”.
Dù
tình hình kinh doanh không nhiều thuận lợi hơn so với mọi năm, nhưng
giống như bầu Đức, bầu Thắng của ĐT.LA cũng cố gắng để có một cái Tết
vui vẻ cho đội bóng. Sau khi thi đấu xong giải tứ hùng Kiên Giang, ĐT.LA
đã tổ chức tiệc tất niên luôn ở Rạch Giá cho thầy trò HLV Francisco
Vital trước khi nhận lệnh xả trại và hẹn gặp lại vào sáng mùng 4 Tết.
Trước
đó, các cầu thủ đã được nhận dứt điểm lương tháng 1. GĐĐH Võ Thành
Nhiệm cho biết: “Đã giải quyết dứt điểm lương tháng 1 cho các cầu thủ từ
21 tháng chạp. Còn tiền ăn Tết cho họ thì cũng có, nhưng trong điều
kiện kinh tế khó khăn, lãnh đạo cũng không thể thưởng nhiều cho các cầu
thủ.
ĐT.LA cố gắng hỗ trợ
cho cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm nhất đội cũng 5 triệu đồng. Còn những
cầu thủ đá chính, gắn bó lâu năm với CLB, có mức lương cao hơn cầu thủ
trẻ thì có khoảng 50% của một tháng lương.
Những
cầu thủ lương cao nhất CLB thì được lì xì khoảng 1/3 số tiền của một
tháng lương. Chúng tôi không gọi đây là thưởng Tết mà chỉ gọi là lì xì
lấy may trong năm mới cho đội bóng”.
Văn
hóa thưởng Tết dường như đã đi vào tập quán của người Việt chúng ta từ
lâu nay. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn, những ông bầu năm qua lao
đao vì kinh tế khó khăn cũng không thể chu toàn cho CLB của mình.
Mọi
năm, XMXT.SG thưởng Tết cho các cầu thủ ít nhất cũng 10 triệu đồng mỗi
người. Tuy nhiên, cho đến giờ này, CLB vẫn chưa giải quyết dứt khoát
khoản lương thưởng cho những ngoại binh còn nợ từ mùa bóng trước.
Điều
đó dẫn đến những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ của CLB. Cầu thủ đình
công, lãnh đạo đau đầu nhưng chưa thể dẹp yên chuyện vì thiếu tiền.
Cảnh tượng đó khiến các cầu thủ đang trong biên chế XMXT.SG chẳng hy
vọng gì về khoản thưởng Tết như các năm trước.
Ở
miền Tây, đội bóng lâu nay mang tiếng con nhà nghèo TĐCS.ĐT như mọi năm
cũng không hy vọng gì về tiền thưởng. Lâu dần thành quen, với cầu thủ
Đồng Tháp bây giờ, cứ có tiền lương hàng tháng đều đặn đã là tốt. Nếu
được hỗ trợ một ít tiền lì xì để lấy may cũng là khoản gọi là.
Thế
nhưng, nếu so với đội bóng láng giềng K.KG thì cầu thủ Đồng Tháp vẫn
cảm thấy mình may chán. Bởi lẽ, những người đồng nghiệp của họ ở Kiên
Giang đến giờ này vẫn chưa nghe chuyện tiền nong.
4
tháng nay, các cầu thủ K.KG không được nhận một đồng tiền lương. Hợp
đồng đã ký với CLB nhưng chỉ có chữ ký một chiều nên cả đội K.KG phải
nhờ gia đình gánh vác giúp chuyện cơm áo gạo tiền.
Nếu
không, những tài sản giá trị có thể thế chấp như xe máy cũng được đem
cầm cố để sống qua giai đoạn khốn khó này. Dù cho lãnh đạo K.KG một mực
trấn an sẽ không giải tán CLB, nhưng câu chuyện tiền nong khiến cầu thủ
đội bóng này nôn nao không yên.
Những
ngày giáp Tết toàn đội cùng chung một tâm trạng mong đợi CLB sẽ giải
ngân tiền lương hoặc phí lót tay trước Tết để thoải mái về sum họp gia
đình, còn việc được lãnh đạo đội bóng thưởng thêm một khoản gọi là
thưởng Tết lại là câu chuyện quá xa vời.
Đã
qua cái thời bóng đá là nghề nghiệp có thể hái ra tiền. Với nhiều ông
bầu bây giờ, nuôi CLB còn hơn là một gánh nặng. Con số 8 CLB giải thể
kéo theo xấp xỉ 300 con người lâm vào cảnh thất nghiệp đã nói lên tất
cả. Thế nên, với các cầu thủ còn có đội bóng mà đầu quân thì họ phải
thấy rất hạnh phúc, bởi ít ra thì họ cũng vẫn còn có thể sống được với
niềm đam mê.
Vì vậy, các
cầu thủ sẵn sàng chia sẻ khó khăn với CLB bằng cách chấp nhận giảm lương
hoặc không có thưởng, mà một phần nguyên nhân cũng từ việc nhìn thấy
những tấm gương thất nghiệp nhãn tiền của các đồng nghiệp. Đơn cử như
tiền đạo Công Vinh dù năm ngoái vừa nhận hơn 13 tỷ đồng tiền lót tay
nhưng giờ vẫn chưa tìm được CLB để đầu quân, và không loại trừ khả năng
phải ngồi chơi xơi nước suốt cả mùa bóng 2013.
Trong
hoàn cảnh người khôn của khó như hiện nay, các cầu thủ bóng đá giờ cũng
tự an ủi mình: “Bây giờ có một công ăn việc làm ổn định, hưởng lương
đều đặn là may mắn hơn khối người rồi”, nên họ chẳng còn dám mơ ước cao
xa tới chuyện sẽ đầy túi nhờ tiền thưởng Tết như trước nữa.