Đà
Lạt vốn được mệnh danh là thành phố buồn, mưa lại làm cho nơi này càng
buồn thêm, thời tiết vừa lạnh lẽo, vừa ẩm ướt lại khó chịu. Nhưng nếu
chịu khó một chút, ẩm thực nơi đây chắc chắn sẽ đem niềm hạnh phúc đến
với bạn vào những ngày mưa.
Ốc bươu nhồi thịt ở Đà Lạt
Món
này nổi tiếng tại một quán lâu đời trên đường Hai Bà Trưng. Vừa từ
ngoài phố rét lạnh, bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm ngay khi bước chân vào
quán. Quán giữ nguyên thiết kế xưa cũ cách đây hàng chục năm, bốn bề là
gỗ và có móc treo áo khoác, áo mưa cho khách. Không gian nơi này không
rộng lắm, nhưng lúc nào cũng đông khách nên khá ấm cúng. Đôi khi bạn
phải chờ 5 – 10 phút mới có chỗ trống.
Món
ốc bươu nhồi thịt tại đây rất nổi tiếng với người Đà Lạt. Thịt ốc bươu
được nhồi chung với nạc heo, băm nhuyễn, thêm vài lát sả để khử mùi
khiến cho bạn muốn ăn ngay khi nhìn thấy thố ốc thơm phức này. Chính chủ
quán cho biết, sở dĩ món này đặc biệt là nhờ vào chén nước chấm với
công thức pha chế gia truyền của cụ chủ quán đời thứ nhất.

Ốc bươu nhồi thịt.
Thịt nướng ngói
Đúng
như tên gọi của nó, thay vì dùng vỉ, quán sử dụng viên ngói âm dương để
nướng. Viên ngói được đặt trên một bếp than hồng, quét một lớp dầu ăn
lên trên để khi nướng thịt không bị dính. Món chính của những quán này
là các món thịt heo, bò, hải sản, thịt rừng được tẩm gia vị thơm ngon ăn
với đĩa rau xà lách trộn dầu dấm rất hấp dẫn. Rau tươi, thịt ngon kèm
theo bầu rượu chính là điểm 10 cho những ngày mưa. Du lịch Đà Lạt, đừng
ngại xa xôi mà hãy tìm đến những quán nướng ngói đặc biệt này trên đường
Nguyễn Lương Bằng.

Các món nướng ngói rất thích hợp vào những ngày mưa.
Nem nướng
Nem
nướng Đà Lạt tương tự như nem nướng Nha Trang, được làm từ nạc heo xay
rồi quết chặt lên một cây đũa, nướng chín, ăn chung với bánh tráng cuốn
nhỏ chiên giòn, đồ chua và rau thơm. Điểm nhấn chính là nước chấm được
làm từ gan, tôm, thịt và đậu xay nhuyễn tạo thành một hỗn hợp rất đặc
biệt. Không gì thích hợp để ăn vào những ngày mưa bằng những cuốn thịt
vừa thơm, vừa béo lại giòn tan này. Bạn có thể tìm những quán bán nem
nướng ngon trên đường Phan Đình Phùng.

Nem nướng trên đường Phan Đình Phùng.
Bánh bèo
Bánh
bèo Đà Lạt giống như bánh bèo miền Trung. Phần bánh được làm từ bột
gạo, hơi dẻo. Nước sốt làm từ tôm, thịt băm nhỏ, thêm một ít da lợn
chiên giòn và chén nước nắm chua ngọt bên cạnh. Bánh bèo ở đây thường
được ăn kèm với những cây chả bò hoặc heo nho nhỏ thơm mùi tỏi. Món này
nổi tiếng nhất ở đường Phan Đình Phùng, rất thích hợp để ăn vào những
chiều mưa rả rích.

Bánh bèo Đà Lạt.
Bánh mì xíu mại
Chắc
hẳn bất cứ ai từng đến đây đều không còn quá xa lạ với món bánh mì xíu
mại trứ danh này. Bánh mì luôn được hơ nóng bên bếp than nhỏ để giữ độ
giòn, ấm, ăn kèm với chén xíu mại cay cay, thêm ít đu đủ chua, rau thơm
chính là món tuyệt hảo vào những đêm Đà Lạt ẩm ướt. Bạn có thể dễ dàng
bắt gặp những quán bánh mì nho nhỏ nép mình dọc con dốc gần chợ Đà Lạt.
Có thể gọi bánh mì xíu mại là một trong những “đặc sản” của nơi đây.

Bánh mì xíu mại.
Nành bò và bánh su kem
Nành
bò là tên gọi tắt của món sữa đậu nành pha với sữa bò, món thức uống
rất đơn giản nhưng lại vô cùng hút khách. Ngay góc đường Tăng Bạt Hổ,
gần chợ Đà Lạt bán rất nhiều loại sữa và bánh để ăn khuya như sữa đậu
nành, đậu xanh, đậu phộng, bánh su kem… nhưng nổi tiếng nhất vẫn là món
sữa nành bò ăn chung với bánh su kem. Nơi này chỉ bán buổi tối, rất gần
điểm bán bánh mì xíu mại. Trời mưa lâm râm thường ít khách, bạn có thể
mua một ổ bánh mì rồi đi bộ đến đây, ngồi dưới mái hiên uống một ly sữa
nóng, ngắm mưa. Một đêm mưa Đà Lạt đơn giản mà lại rất lãng mạn.

Bánh bò và bánh su kem.
Theo VnExpress