Thượng tướng khôngquân Christopher Moran, người nắm giữ vị trí thứ hai trong Không quân hoànggia Anh, đã bị đột quỵ và qua đời trong một cuộc thi thể thao hôm qua.

Ông Christopher Moran, 54 tuổi,được tin là đã lên cơn đau tim khi đang tham gia cuộc thi chạy 5km xung quanhcăn cứ không quân hoàng gia RAF Brize Norton ở Oxonn, Anh trong khuôn khổ cuộcthi 3 môn thể thao phối hợp.

Thượng tướng không quân Anh đột tử

Thượng tướng không quân Christopher Moran

Thượng tướng Moran, ngườigiám sát tất cả các chiến dịch không quân, đã hoàn thành phần thi bơi400m và đua xe đạp 24km nhưng bất ngờ ngã quỵ trong khi chạy bộ. ÔngMoran nhanh chóng được đưa bằng trực thăng tới bệnh viện John Radcliffeở Oxford nhưng qua đời sau đó.

Bà vợ Elizabeth và 2 cô con gái,hiện đang học đại học, cùng cậu con trai út hiện đang là học sinh phổ thông đãđược thông báo về sự ra đi bất ngờ của ông Maron.

Bạn bè và các đồng nghiệp đã bịsốc trước cái chết của ông Maron, người dự kiến sẽ trở thành Đại tướng khôngquân đứng đầu Không quân hoàng gia Anh (RAF).

Một quan chức của RAF cho haytrước khi đột tử ông Maron vẫn khỏe mạnh bình thường. “Đây là một cú sốc lớn choRAF. Ông Maron đang được nhắm cho vị trí người đứng đầu Không quân hoàng gianhưng giờ đây ông ấy đột ngột ra đi”.

Ông Maron gia nhập RAF khi còn làsinh viên ngành công trình tại Manchester và sau đó trở thành phi công. ÔngMaron đã tham gia các sứ mệnh tại Iraq vào những năm 1990 trước khi trở thànhphụ tá của Ông hoàng Philip, chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Gần đây nhất, ông Maron là Phó tưlệnh Bộ chỉ huy lực lượng liên quân đồng minh có nhiệm vụ giám sát chiến dịchcủa NATO tại Afghanistan.

 Theo An Bình
Thượng tướng không quân Anh đột tử