Thủy Tiên tiết lộ người chồng "xém tí thủ khoa" của cô học rất giỏi môn toán, tính nhẩm còn nhanh hơn cả... bấm máy tính.
Hôm qua, 5/1, Công Vinh đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển hệ tại chức của trường Đại học Luật Hà Nội. Điểm số 3 môn Văn, Sử, Địa của chân sút Nghệ An là 7,5, 6,5 và 7 (tổng điểm là 21).
Trên
trang Fanpage chính thức, Thủy Tiên hãnh diện chia sẻ thông tin Công
Vinh đỗ đại học với các fan. Cô cũng không quên bật mí thêm về "trình"
học toán cực đỉnh của CV9.
Chuyện Công Vinh học giỏi không phải quá xa lạ đối với những người hâm mộ cầu thủ người Nghệ An. Dù đam mê bóng đá nhưng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Công Vinh chưa bao giờ bị chê trách bởi học hành không đến nơi đến chốn.
Anh cũng là một trong số ít cầu thủ trưởng thành từ giải bóng đá phong trào “Cầu thủ học giỏi đá bóng hay” ở Nghệ An.
Được biết, số điểm của Công Vinh cao thứ 3 trong đợt thi vừa rồi, chỉ thua "thủ khoa" có 2,5 điểm mà thôi.
“Tôi thực sự không quá bất ngờ, bởi ngay khi thi xong tôi đã dự đoán mình sẽ được bao nhiêu điểm”, chân
sút của Becamex Bình Dương chia sẻ. Công Vinh tiết lộ, anh đã âm thầm
ôn thi từ lâu nhưng giấu không cho bạn bè cũng như người thân biết.
Qua
trao đổi, Công Vinh cho biết thời gian đầu sẽ học tập tại Hà Nội. Nhưng
về lâu dài, chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ xin phép được chuyển
về học ở TPHCM cho thuận tiện việc đi lại. Vì là cầu thủ, vướng lịch tập
luyện thi đấu, nên quá trình học tập của Công Vinh có thể kéo dài 5 năm
hoặc lâu hơn (thông thường mất 4 năm học).
Công Vinh muốn am hiểu về luật để thuận tiện cho công việc sau này khi giải nghệ và đó là lý do anh chọn thi Đại học Luật. Ngày 17/1 tới, anh sẽ tranh thủ ra thủ đô làm thủ tục nhập học tại Khoa luật hành chính và luật dân sự Đại học Luật Hà Nội.
Theo Trí thức trẻ