Cư dân mạng lại có dịp “sôisùng sục” vì bài báo trần tình một cách chi tiết về sự ăn năn của một cô ca sĩnổi tiếng thấy ấm ức vì rơi vào mớ bòng bong scandal...
>>
Người đàn ông thứ hai được nhắc đến là một ca sĩ nhạc thị trường, ám chỉđến nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, người đàn ông mà Thuỷ Tiên đã từng yêutrong âm thầm.
![]() |
Ca sĩ Thuỷ Tiên |
Cuối cùng, chàng cầu thủ được nhắc đếnchính là Công Vinh, người đàn ông hiện tại mà Thuỷ Tiên đang yêu và đangđắm chìm trong hạnh phúc.
Ngay sau khi bài báo này được phán tánvới vận tốc “chóng mặt”, phóng viên đã "hỏi thăm" ca sĩ Thuỷ Tiên vànhận được sự phản hồi một cách tỉnh bơ và khá “tưng tửng”:
Chị có đọc bài báo nói về mặt trái của các hợp đồng scandal, và bàibáo đó đã lấy chị làm nhân vật chính không?
(Cười) Tôi đọc rồi. Tôi thấy nực cười thôi. Vì hơn một tháng nay tôi đâucó trả lời phỏng vấn của tờ báo nào đâu. Những tình tiết trong tờ báo đóđược ráp nối một cách cẩu thả và được suy diễn theo cảm tính của ngườiviết.
Tức là họ đã mạo danh chị?
Nói vậy e không đúng đâu. Vì bài viết này có phải về tôi đâu mà mạo danhhay không mạo danh? Bài viết này có thể là về một ai đó mà cả tôi và bạnđều không biết. Là bởi: Tôi không bao giờ có ý định viết hồi ký và nhấtlà nó lại mang cái tên “Hồi ký đau thương của âm nhạc”, tại sao lại phảiđau thương chứ?! Chính âm nhạc đã cho tôi hiện thực hoá ước mơ, hạnhphúc, bạn bè và cả những điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc sống này.
Sao chị không tìm và hỏi thăm cho ra người viết nhỉ? Như thế sẽ rõràng hơn?
Tôi chẳng việc gì phải làm điều đó. Vì như tôi đã nói đó, tôi không phảilà người trong bài viết. Thời gian gần đây tôi đang chuẩn bị những hướngđi mới của mình, trong đó việc tránh scandal là việc được đặt lên hàngđầu. Tôi đã "ngán" scandal tới tận cổ rồi, không hơi đâu tôi tự mìnhnhảy vào một scandal không phải là của mình như vậy.
Chị có nghĩ người viết có ý khác không? Như là chụp lên đầu chị rồibắt chị la làng lên để “có chuyện để nói”?
Trời! Đâu ai rảnh tới vậy? Nếu mà người ta nỡ làm vậy với tôi thì ngườita ác độc quá. Tôi nghĩ không ai rỗi hơi mà làm vậy đâu.
Đã bao giờ chị thấy quyết định làm ca sĩ là sai lầm?
Chưa bao giờ. Âm nhạc đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui, ánh sáng hơnđến với cuộc sống của tôi vốn có quá khứ khá nhiều nước mắt. Tôi yêu âmnhạc và tôi sẽ chẳng làm được gì nếu rời xa âm nhạc.
Câu hỏi cuối cùng là chị có cô đơn trong chính ngôi nhà rộng lớn vàtiện nghi của mình như bài báo đã nói không?
Là nghệ sĩ, không ai tránh khỏi những phút giây buồn và cô đơn, nhưngtôi còn có rất nhiều người để chia sẻ chứ không đến mức ấm ức, rơi xuốngđáy của sự tuyệt vọng cô đơn để viết về sự đau thương hay tổn thươngtrong Âm nhạc lẫn cuộc sống.
Cảm ơn chị!
Theo 2Sao