‘Tôi chẳng thể thay đổiđược mình và cũng không cố gắng gượng ép mình để đàn ông họ không ngại tiếpxúch… Tôi cũng từng cố gắng thử thay đổi, thử làm một người thật nữ tính, nuôitóc dài tới ngang lưng. Nhưng chỉ được một thời gian thôi là lại... thích tócngắn, quần jean và áo thun’, Thúy Vinh chia sẻ…
Nếu tách bạch được, bạn bè vẫn có thể là đồng nghiệp
- Không muốn nhắc lại chuyện cũ của chị nhiều, chỉ xin mượn nó như một cáicớ cho câu chuyện về niềm tin trong sự cộng tác làm ăn. Tình bạn là một bảochứng tốt cho chuyện làm ăn đã hoàn toàn thất bại nếu xét “trường hợp của Vinh”và nó làm nảy ra ý nghĩ: bạn hãy cứ là bạn, đừng dính dáng tiền nong sẽ tốt hơn.Chị có nghĩ thế không?
Tại sao bạn bè không thể trở thành một đối tác hay một đồng nghiệp tốt? Quantrọng là mình phải tách bạch được hai chuyện đó ra. Một người chuyên nghiệp sẽbiết mình phải làm thế nào. Chuyện nào nên dứt khoát chuyện đó, bạn bè với nhaucó lợi thế là đã hiểu rõ nhau trong cuộc sống nên nếu đặt được công việc lêntrên hết thì chính lợi thế đó cũng là thế mạnh. Thêm nữa, mọi chuyện cũng phảirành mạch rõ ràng cùng một cam kết cụ thể thì sẽ chẳng có trở ngại nào cả. Đó làđiều tôi học được.
![]() |
- Thử hoán đổi chútnhé, đặt mình vào vai trò của một độc giả khi đọc những bài báo liên hồivề công ty của chị nhưng lại là những thông tin không hay, vậy chị cònniềm tin vào chuyện công ty đó sẽ đứng vững sau những “cơn bão” đó?
Công ty Music Box có thực sự đứng vững trên thị trường hay không điều đókhông phụ thuộc vào một số bài báo trong những thời điểm xảy ra khủnghoảng. Vấn đề là năng lực và uy tín của Music Box với các đối tác và cácca sĩ mà họ đang hợp tác.
- Chị có thể đổ lỗi, nhưng rõ ràng năm qua Music Box do chị điềuhành chưa thực sự ấn tượng với những dự án thiếu tính khả thi. Chị đanghoang mang, chệch hướng hay đó chỉ là những dự án “làm nóng”? Và nếu coiđó là những thất bại, chị sẽ học được gì từ đó?
Công ty vừa trải qua khủng khoảng và cần có thời gian để lấy lại phongđộ. Tôi nghĩ mình không nên vội vàng, hấp tấp để chứng tỏ năng lực củabản thân. Tôi không hoang mang dù công ty có trong bất cứ hoàn cảnh nào.Tôi biết mình phải làm gì và tôi luôn tin tưởng vào cả tập thể. Khủnghoảng chưa thể gọi là thất bại, nhưng nếu coi đó là thất bại tôi nghĩmình cần phải học hỏi thêm để trở thành một người làm việc chuyên nghiệphơn nữa.
- Năm qua cũng là năm Thúy Vinh chính thứccó những show diễn thời trang, và chị vẫn là vedett. Đó là cách chị tìmlại niềm vui hay sự cả nể, một cách làm nóng lại tên tuổi của mình bằngmột phương diện khác hoặc giả chị đang thắt chặt lại những mối quan hệcó thể chị đã bỏ từ lâu?
Tôi chưa từng coi chuyện đi diễn thời trang là để vui. Đó là niềm đam mêcủa tôi, khi còn được mời tôi sẵn sàng tham gia nếu thấy mình có thờigian.
Đưa tinh thần thể thao vào thương trường
- Chị cũng là người gần như duy nhất chịu bỏ tiền đầu tư độc quyềncho ca sĩ, điều mà chẳng ai còn thiết tha làm trong thời buổi nhiều tráotrở và phản trắc như bây giờ, điều mà chị cũng đã gặp. Chị vẫn còn niềmtin ư? Hay bởi chị quá giàu?
Đúng là tôi đang làm cái công việc đầu tư mạo hiểm với thời buổi thịtrường đang “không an toàn” cho lắm. Từng chứng kiến lần lượt hai ca sĩnữ trở mặt sau khi được công ty đầu tư cả đống tiền, mỗi ca sĩ một cách“rũ bỏ” khác nhau, nhưng còn lại hai ca sĩ nam như Ngô Kiến Huy và Nam Cường vẫn đang cùngcông ty vượt qua khó khăn và bước tiếp. Đó chính là niềm tin và động lựckhiến tôi có thêm sức mạnh để làm việc chứ tôi không phải người giàu cóhay thừa tiền.
![]() |
- Bước qua những khókhăn đó, nhìn lại chị thấy mình đủ tỉnh táo hay đủ may mắn để còn cóngười sát cánh cùng?
Tôi thấy mình may mắn vì ngoài Ngô Kiến Huy, Nam Cường còn những managerquản lý ca sĩ và hầu hết nhân viên vẫn luôn sát cánh cùng tôi để vượtqua mọi khó khăn. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì điều đó.
- Vậy, bản lĩnh của Thúy Vinh đã và sẽ được thể hiện như thế nào?
Là luôn sẵn lòng chia sẻ với mọi người, từ nhân viên có chức vụ nhỏnhất. Tôi là dân gốc thể thao, lại chơi môn đồng đội nên tôi hiểu đượcsức mạnh của sự đoàn kết. Bản lĩnh của tôi đơn giản là cố gắng kết nốimột tập thể.
- Chị mạnh mẽ - đó là điều mọi người nhìn thấy - nhưng dù mạnh mẽthế nào thì chị cũng là… phái đẹp (phái yếu) trong kinh doanh. Chị cónghĩ đó là một hạn chế của chị bởi cũng sẽ có những lúc “trái tim để ởtrên đầu”?
Tôi đang cố gắng học hỏi để trở thành người làm việc chuyên nghiệp…
- Thể thao thì phóng khoáng, thẳng thừng và hào sảng. Kinh doanh thìluôn nhiều cạm bẫy. Đi qua hai môi trường đó, chị thấy mình đã tích hợpđược những gì từ những lĩnh vực khác nhau như thế?
Tôi cảm ơn bố mẹ đã hướng tôi theo thể thao vì nó giúp cho tôi bìnhtĩnh, tự tin dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Kinh doanh đã khó, kinh doanhgiải trí còn khó hơn. Thể thao cần lắm sự quyết tâm cao độ và chính điềuđó đã làm hành trang để tôi bước tiếp trong kinh doanh.
Thể thao chẳng ảnh hưởng gì đến nữ tính
- Có vẻ chị không quan tâm nhiều đến vẻ nữ tính của mình nhỉ?
Cá tính, đó là những gì người ta nói về tôi. Đó cũng chính là con ngườithật của tôi. Bây giờ hay sau này cũng vậy. Tôi cũng sẽ nữ tính khi cầnthiết.
![]() |
- Chị từng tham gia hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Vậy điều đócó ảnh hưởng gì đến nữ tính của chị?
Thể thao chẳng ảnh hưởng đến nữ tính của tôi, mà tôi chính là tôi thôi.
- Nhưng phụ nữ mà ít nữ tính,đàn ông sẽ ngại tiếp xúc?
Tôi chẳng thể thay đổi được mình và cũng không cố gắng gượng ép mình để đàn ônghọ không ngại tiếp xúc với mình. Từng có nhiều người nói với tôi rằng: Thúy Vinhnhìn ngoài lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc rồi lại thấy không phải vậy. Tôi thíchđiều đó hơn…
- Có một dạo thấy chị thử để tóc dài nhưng hình như thất bại?
Tôi từng cố gắng làm điều đó thử thay đổi mình, thử làm một người thật nữ tính,mặc đồ tây, nuôi tóc dài tới ngang lưng. Nhưng chỉ được một thời gian thôi làlại trở thành Thúy Vinh như bây giờ, thích tóc ngắn, quần jean và áo thun.
- Ngày trước mỗi lúc buồn chị thường lái xe đi vòng vòng quanh hồ Gươm, giờthì sao?
Tôi vẫn vậy không hề thay đổi. Chỉ có điều thay đổi là Sài Gòn không có Hồ Gươmnên tôi đi vòng vòng Phú Mỹ Hưng quận 7.
- Một ngày của chị thế nào?
Làm việc tại công ty từ 9h sáng đến 12h. Về nhà ăn trưa với mẹ, 1h30 làm tới 5hchiều. Thỉnh thoảng đi gặp đối tác bên ngoài vào buổi chiều.
- Nghe nói chị đang tham gia vài lớp học về doanh nghiệp?
Dù làm việc trong ngành giải trí hơn bốn năm rồi, cũng tích lũy được chút kinhnghiệm nhưng tôi thấy mình vẫn thiếu nhiều kiến thức lắm. Tôi tham gia các khóanhư vậy để học hỏi thêm kiến thức và có thêm nhiều mối quan hệ. Tôi muốn mìnhluôn học hỏi để làm việc một cách chuyên nghiệp nhất. Tôi thường dành khoảngthời gian từ 18 giờ -20g30 mỗi ngày để đi học.
- Vậy thì con người bận rộn như Thúy Vinh làm gì còn thời gian rảnh rỗi nhỉ?
Có chứ. Tôi có khoảng thời gian từ 20g30 đến 22g30 có thể ngồi café tán gẫu vớibạn bè. Chủ Nhật thì tôi dành trọn cho gia đình. Tôi vẫn gọi chủ nhật là “FamilyDay”.
- Một người thành đạt, xinh đẹp, giỏi giang dường như có tất cả nhưng lạikhông thấy chia sẻ về “một nửa” của mình, chị không thích khoe hay chưa tìmđược?
Tôi có “một nửa” của mình rồi và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thật tìnhlà tôi không không thích “khoe” chuyện tình cảm.
- Mong ước lớn nhất của chị bây giờ là gì?
Sức khỏe, bình yên cho cả gia đình thân yêu.
Theo Sành điệu