>> Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời
>> Lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh vào ngày 30 Tết
Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh rối loạn sinh tuỷ, ông Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ ngày 13/2/2015 tại nhà riêng. Thông tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Hàng trăm người dân Đà Nẵng đã đến trước cổng nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh để chia buồn cùng gia đình.
Không chỉ người dân Đà Nẵng, nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước cũng thể hiện tình cảm tiếc thương đối với ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban nội chính trung ương.
Không ít người còn gọi ông là “người anh hùng của Đà Nẵng”. Đó là sự ghi nhận đầy đủ nhất cho những đóng góp của Nguyễn Bá Thanh đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ ông làm Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh uỷ Đà Nẵng.
Nhà thơ Văn Công Hùng nhận xét: “Người cộng sản trước hết phải là một con người. Anh là một con người. Và vì thế mà dân quý anh dẫu phàm là người thì không bao giờ hoàn hảo."

Đồng tình với quan điểm này, độc giả Ngọc Minh chia sẻ: “Tiễn biệt ông, và tôi luôn nhớ một thời báo chí rầm rộ phản ánh, tung hô về cách làm việc của ông. Tôi thích cái cách ông đối thoại với những người mới ở tù về; với những ông chồng bạo hành vợ.Nhiều lần đến Đà Nẵng, nghe anh lái taxi, anh xe ôm, chị bán rau, và nghe người bạn là công dân Đà Nẵng nói về ông với sự kính trọng, tin yêu, thì tôi hiểu: ông đã làm được rất nhiều việc cho đất và người Đà Nẵng. Vĩnh biệt ông. Chúc ông thanh thản nghỉ ngơi ở cõi vĩnh hằng.”
Trên Diễn đàn nhà báo trẻ, các thành viên diễn đàn cũng thể hiện sự kính trọng và tiếc thương của mình đối với Trưởng Ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh: “Được tin ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội chính trung ương, qua đời những người làm báo trẻ tuổi xin được bày tỏ lòng tiếc thương đối với ông, người cán bộ có nhiều đóng góp nổi bật cho thành phố Đà Nẵng nói riêng, cho đất nước nói chung. Xin được chia buồn với gia quyến, bạn bè, cộng sự và người dân thành phố Đà Nẵng.”

Không ít nghệ sỹ Việt như Văn Mai Hương, MC Phan Anh, nhạc sỹ - nhà thơ Mai Văn Lạng, ….cũng bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng của mình trước sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh.



Nhạc sỹ Mai Văn Lạng bày tỏ sự tiếc thương của mình: “Một con NGƯỜI đã về/ Không còn trong cõi tạm/ Nhưng hậu thế mai sau/ Hẳn còn nhắc ông mãi!”
- Tintuconline tổng hợp