Tiền đạo người Hàn Quốc không giấu được những giọt nước mắt xúcđộng trong buổi họp báo tuyên bố chia tay sân cỏ hôm nay.

Buổi họp báo của Ahn Jung Hwan được tường thuật trực tiếp khắpxứ sở kim chi. "Sau 14 năm, tôi quyết định treo giày và đón nhận những thử tháchmới trong cuộc sống.

Tôi rất vinh dự khi được chơi bóng tại ba kỳ World Cup. Tôiđã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với đồng đội tại World Cup 2002 nhưng khi trí óc tôiđang ở năm 2002 thì cơ thể tôi lại là của năm 2012 rồi", tiền đạo 36 tuổi nghẹnngào tâm sự rằng anh đã nghĩ rất nhiều trước khi quyết định giải nghệ.

Tiền đạo Ahn Jung Hwan nghẹn ngào ngày giải nghệ
Ahn Jung Hwan lấy khăn lau nước mắt khi phát biểu trong buổi họp báo. Ảnh: 163.

Cái tên Ahn Jung Hwan nổi tiếng khắp thế giới sau khi anh ghibàn thắng vàng loại Italy tại vòng đấu loại trực tiếp ở World Cup 2002, góp phầngiúp Hàn Quốc lọt vào tới bán kết. Cũng vì bàn thắng này mà tiền đạo xứ Hàn bịCLB Perugia sa thải.

Sau ba năm chơi bóng thành công tại Nhật, năm 2005, Ahn JungHwan sang Pháp khoác áo Metz rồi sang Đức đầu quân cho Duisberg một năm sau đó.Trước khi tuyên bố treo giày, chân sút xứ Hàn thi đấu cho đội bóng Dalian Shidetại Trung Quốc.

Tại World Cup 2006, ngôi sao 36 tuổi ghi bàn thắng duy nhấtgiúp Hàn Quốc vượt qua Togo trong trận mở màn tại Frankfurt. 4 năm sau, anh cũngcó mặt tại Nam Phi, giúp đội bóng xứ sở kim chi lọt vào tới vòng đấu loại trựctiếp của World Cup 2010 và đây cũng là lần cuối cùng anh khoác áo tuyển quốcgia.

Người hâm mộ Hàn Quốc đặt biệt danh cho Ahn Jung Hwan là "Chúanhẫn" vì sau mỗi lần ghi bàn, anh đều hôn nhẫn cưới. Ngoài sự nghiệp vinh quang,ngôi sao 36 tuổi cũng được ngưỡng mộ vì có tổ ấm hạnh phúc bên cô vợ Hoa hậu LeeHye Won và hai đứa con đáng yêu.

Theo Ngôi Sao