17 năm sau vụ Andres Escobarbị sát hại dã man, làng bóng Colombia lại rúng động bởi tiếng súng cướp đi sinhmạng của tiền đạo Edison Chara...
Câu hỏi được người ta quan tâm nhất bây giờ: “Ai là kẻ thủ ác?”.
Phát đạn oan nghiệt ở Cali
Thông tin về vụ Chara bị bắn vào đầu không chỉ gây xôn xao với NHM Colombia. Cácfan tại Đức và Trung Quốc cũng không khỏi giật mình khi hay tin dữ. Tiền đạosinh năm 1980 này từng suýt góp mặt vào sân chơi Bundesliga năm 2007. Vụ chuyểnnhượng Chara từ CLB Sporting Cristal của Peru sang Cottbus chỉ bị đổ bể vào phútchót. Trước khi bị bắn chết, chân sút xấu số người Colombia thuộc biên chế độibóng đang chơi ở giải hạng Hai Trung Quốc, Dalian Aerbin.
![]() |
| Cái chết của Chara (ảnh nhỏ) vẫn nằm trong vòng bí mật |
Thông tin mới nhất, cảnh sátColombia vừa bắt giữ một kẻ tình nghi. Danh tính nghi phạm tạm thời chưa đượctiết lộ. Chỉ biết rằng tên này bị tóm cách quán cà phê Social (thuộc ngoại ôCali, thành phố phía Tây Colombia, nơi Chara bị hại) vài khu nhà. Trước mắt,nghi phạm bị gô cổ về đồn vì tội danh tàng trữ vũ khí trái phép. Còn hắn có liênquan gì tới cái chết của Chara hay không thì vẫn phải chờ vào kết luận của cơquan điều tra.
Kẻ thủ ác là một tay giang hồ ở Cali? Hay là một chiến hữu thân quen của Chara?Các nhân chứng cho biết sau khi nhả đạn, hắn tẩu thoát bằng… xe đạp.
Trước đó, những vị khách trong quán Social nghe thấy tiếng cãi vã giữa Chara vớimột người vừa ngồi chơi bài cùng anh. Nghe loáng thoáng có vẻ như họ cáo buộcnhau chơi bạc bịp. Và cũng loáng thoáng như Chara thách thức: “Có giỏi thì bắnđi!”. Rồi “đoàng, đoàng” mấy cái, Chara gục xuống. Kẻ thủ ác đạp xe như ma đuổi,phóng đi. Lúc đó vào khoảng 23h00 thứ Ba vừa qua (giờ địa phương).
Chara được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Valle del Lili de Cali. Nhưng 6 tiếngsau thì anh trút hơi thở cuối cùng.
Những tiếng súng chưa dứt
Việc Chara bị xử tại trận theo kiểu xã hội đen càng gióng thêm hồi chuông báođộng về nạn bạo lực ở hậu trường bóng đá Colombia nói riêng và bóng đá châu Mỹnói chung. Chưa cần gợi lại vụ Escobar bị bắn chết sau World Cup 1994, ngay 2năm trở lại đây đã ghi nhận rất nhiều vụ tương tự.
Ngày 10/8/11, cựu tuyển thủ Mexico, Ignacio Flores bị xả 70 phát đạn khi đangchạy xe từ Mexico City đến Cuernavaca. Ngày 6/5/11, tiền đạo người Panama,Javier De La Rosa lĩnh trọn 8 viên đạn sau khi có động tác ăn mừng bàn thắngthái quá vào ngày hôm trước. Ngày 28/11/10, người ta tìm thấy xác cầu thủ ngườiGuatemala, Carlos Mercedes Vasquez 2 ngày sau khi anh bị bắt cóc. Ngày 3/10/10,hậu vệ Nelson Rivera người El Salvador thiệt mạng do bị bắn vào đầu trước đó 2tuần. Ngày 25/1/10, tiền đạo Salvador Cabanas người Paraguay cũng bị nã đạn vàođầu trong một quầy bar ở Mexico City…
Nhìn những bài học thương đau ấy, hẳn các cầu thủ tại châu Mỹ càng phải đề caocảnh giác mỗi khi ra đường. Rất ít nạn nhân có may mắn giữ được mạng sống nhưCabanas.
Theo Bongdaplus
