
Mới đây, tại một đoạn sông ở Thâm Quyến (Trung Quốc), người dân không khỏi kinh ngạc khi phát hiện hàng chục cọc tiền mệnh giá 100 NDT (hơn 360 nghìn đồng) nổi lềnh bềnh sát bờ sông. Số tiền rất nhiều và phần lớn đã bị ướt nhưng ai nấy đều đứng từ xa quan sát, không dám động vào vì “nguồn gốc không rõ ràng”.
Một lúc sau, một nam thanh niên trẻ tuổi xuất hiện với chiếc túi ni-lông lớn trên tay. Anh ta không chần chừ, nhảy xuống dưới nhặt từng cọc tiền và nhanh chóng gom đầy 2 túi to. Sau khi kiểm tra kỹ xem tiền là thật hay giả, người này bình thản xách túi rời khỏi hiện trường khiến đám đông sững sờ.
![]() |
![]() |
Một số người đã kịp ghi lại mặt nam thanh niên nhưng không ai biết tiền đó từ đâu ra. Có người còn đoán đó là tiền của chính anh ta làm rơi. Vì hoài nghi, người dân đã nhanh chóng báo cảnh sát, thông tin từ Sohu.
Kết quả điều tra khiến ai cũng ngạc nhiên. Chủ nhân của số tiền là một bệnh nhân tâm thần tên Diệp, đã đăng ký theo dõi bệnh lý tại địa phương. Trong một lần phát bệnh, ông Diệp bất ngờ rút 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) tiền mặt rồi... ném thẳng xuống sông.
Vợ ông phát hiện sự việc sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng thấy bị hụt đi khoản lớn.
Cảnh sát xác nhận, người thanh niên vớt tiền không phải là chủ sở hữu hợp pháp nên hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo luật, nếu nhặt được tài sản trị giá hơn 20.000 NDT (hơn 72 triệu đồng) mà không trình báo, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

Lực lượng chức năng đang truy tìm người thanh niên để thu hồi số tiền thất lạc. Một số người tranh cãi rằng anh ta nên được cảm ơn vì đã kịp giữ lại một phần lớn số tiền, nếu không có thể tiền đã bị nước cuốn trôi.
Tuy nhiên, phần đông ý kiến vẫn cho rằng dù có ý tốt hay không, việc mang tiền về nhà mà không trình báo vẫn là hành vi sai trái. Ngoài ra, vụ việc cũng đặt dấu hỏi lớn, làm sao một bệnh nhân tâm thần có thể dễ dàng rút ra số lượng lớn tiền mặt như vậy mà không bị kiểm soát?

Theo VietNamNet