Vợ
anh Diêu kể chồng chị tuy có học vị Tiến sĩ nhưng 11 năm trước lấy lý
do phải kèm con học, anh đã xin nghỉ việc ở trường Đại học rồi ở nhà
rảnh rỗi suốt ngày. Từ đó gánh nặng kinh tế của cả gia đình đổ lên vai
chị.
Không chịu nổi người chồng 4 năm không tắm,
chị vợ phải ly dị (Ảnh minh họa)
Chị
Diêu chia sẻ điều khiến chị khó chịu nhất chính là việc anh không chịu
tắm rửa suốt 4 năm liền, cũng không chịu thay quần áo. Tuy nhiên, khi
chị mở cửa ra vì không chịu nổi mùi hôi thì anh còn mắng chị. Dần dần,
chị Diêu bị ức chế thần kinh, trầm cảm, chịu không nổi chị đã đâm đơn ra
tòa ly dị.
Anh
Diêu thì biện minh rằng anh mắc bệnh nấm chân từ 20 năm trước, anh đã
đi khám và chữa trị nhiều lần nhưng không khỏi và không có chuyện anh
mắng chửi vợ. Anh thừa nhận mình không thích thú làm bất cứ việc gì, lúc
nào cũng cảm thấy chán chường.
Tuy nhiên, anh Diêu vẫn cho rằng: “Mấy năm liền không tắm rửa, thay quần áo, tuy có hôi thật nhưng làm gì đến mức nghiêm trọng lắm”.
Mặc dù vậy, vì con gái Diêu đứng ra làm chứng chuyện bố nghỉ làm ở nhà,
không tắm rửa… tòa án đã xử cho vợ anh Diêu được ly hôn.
Theo TTVN