Vụ việc của nữ diễn viên phim Vườn sao băng một lầnnữa lại gây xôn xao dư luận khi đài SBS công bố di thư của cô.
Ngày hôm qua, chương trình 8 O’clock News của đài truyền hình SBScông bố một số đoạn trong di thư của Jang Ja Yun, nữ diễn viên tự tử năm2009 vì bị lạm dụng tình dục. Theo bức di thư này, ngôi sao xứ Hàn phải tiếp31 vị khách, tổng số lần đi khách là 100 lần. Jang đã viết bức thư dài 230trang này và gửi cho các bạn của mình trước khi kết liễu cuộc đời. Bản dithư với tiêu đề Snow đã miêu tả khá rõ việc những diễn viên khôngtên tuổi đã bị biến thành người xấu như thế nào.
![]() |
| Hình ảnh bức di thư của Jang Ja Yun trên đài SBS. |
“Xin hãy trả thù cho tôi.Không có con đường nào khác ngoài chuyện đi khách. Những người đàn ông màtôi phải tiếp là những con quỷ. Tôi buộc phải hầu hạ bọn họ trên 100 lần. Cứmỗi lần tôi được mặc một bộ quần áo mới là tôi lại gặp một con quỷ khác.Không chỉ tiếp khách ở Kangnam, tôi còn phải làm chuyện này ở phòng karaokehay các salon. Ngay trong ngày giỗ của bố mẹ, tôi cũng bị buộc tiếp khách.Từ khi có danh sách những vị khách này trong tay, tôi quyết trả thù họ chođến khi chết. Nếu tôi chết, tôi sẽ mang theo mối thù này xuống mộ”, Jang JaYun viết.
Những điều Jang Ja Yun viết trong bức di thư đã khiến nhiều người dân xứ kimchi choáng váng. Trước đó, báo chí cũng tiết lộ những thông tin liên quanđến tài liệu viết tay này nhưng chỉ là những thông tin hết sức chung chung.Còn lời khai của Kim Sung Hoon, cựu giám đốc công ty quản lý của nữ diễnviên lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
![]() |
| Jang Ja Yun đã kết liễu cuộc đời mình sau khi liên tục bị ép tiếp các vị có máu mặt của showbiz. |
Vụ án xử kẻ cưỡng bức Jang JaYun đã kết thúc vào tháng 11/2010. Theo phán quyết của tòa, Kim Sung Hoon vàYoo Jang Ho lĩnh án một năm tù, chịu phạt 24 tháng án treo và 160 giờ laođộng công ích. 20 người có tên trong di thư của Jang được kết luận vô tội.
Theo Đất Việt


