
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc "tổng tài" tên N.V.T., đã trực tiếp đến xin lỗi chủ quán cà phê - tức là mẹ nạn nhân tên Đ., - người bị hành hung cách đây ít ngày.
Từ hình ảnh cho thấy, khi nam thanh niên đề cập đến việc muốn xin lỗi, mẹ của anh Đ., lấy lý do bận bán hàng nên không tiếp khách.

Lúc này, anh T., tiến đến lại gần liên tục nói lời xin lỗi, chủ quán lập tức đáp rằng: "Em xin lỗi bây giờ là muộn rồi. Chị cho em 24 tiếng để xin lỗi nhưng không thấy em có hành động gì. Bây giờ chị không muốn nói chuyện với em nữa nhưng em đi ra ngoài đi. Muốn trình bày gì thì gặp cơ quan chức năng".
Người mẹ cũng bức xúc cho biết hiện tình trạng của con trai mình vẫn chưa ổn định. Gần 2 ngày trở lại đây, anh được người thân đưa đi khám ở 2 bệnh viện lớn vì sức khỏe có dấu hiệu suy giảm.

Tiếp đó, anh T., đã có những chia sẻ với báo Người Lao Động. Anh cho biết bản thân rất buồn và hối hận vì đã không giữ được bình tĩnh, khuyên can người em để gây ra sự này.
"Tôi không nghĩ mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng, đi xa như thế. V. thì vướng vào lao lý, còn tôi thì bị cộng đồng mạng chửi bới", T. nói.
Anh T. cho biết 2 người đã làm việc với cơ quan công an phường Vĩnh Tuy đến 20 giờ tối ngày 18/9. Sau đó, V. đã bị giữ lại

Về phía anh T., ngay khi xảy ra sự việc, trong bài đăng mới nhất người này đã gửi lời xin lỗi.
Trích nội dung bài đăng: "Những ngày qua, sự việc liên quan đến em trai tôi và một nhân viên quán cà phê đã gây nhiều chú ý. Tôi hiểu rằng sự việc này đã tạo ra không ít hiểu lầm và phiền toái cho cả hai bên cũng như cho mọi người quan tâm.
Hiện tôi cùng em trai đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng và cũng đã chủ động liên hệ, phối hợp với phía quán để sự việc được xử lý đúng mực.
Thay mặt em trai, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn nhân viên và tập thể quán cà phê, cũng như tới mọi người đã phải bận tâm vì câu chuyện này.
Mong rằng tất cả chúng ta có thể nhìn sự việc với tinh thần tôn trọng, cảm thông và thượng tôn pháp luật, để mọi chuyện sớm khép lại trong sự bình yên. Xin chân thành cảm ơn".

Theo Thương Trường