Đối
với gia đình của ông Mandela, hình ảnh này là món quà vô giá về một
khoảng thời gian hạnh phúc. Đối với thế giới, đây là hình ảnh cuối cùng
mang ý nghĩa lớn về của một nhân vật lịch sử mà cả đất nước Nam Phi để
tang, một biểu tượng của hòa bình, một nhân vật chính trị xuất chúng
trong thế kỷ 20.
![]() |
Hình ảnh cuối cùng được biết đến của Nelson Mandela, được chụp vào tháng 5/2013, khi ông nắm tay và mỉm cười với chắt của mình. |
Ngồi
trên thành chiếc ghế, bên cạnh Nelson Mandela, Lewanika, tên người chắt
của ông, nhìn chăm chú vào con người vĩ đại đã sáng lập ra Nam Phi,
người đàn ông đã trở thành một biểu tượng của cuộc đấu tranh chống phân
biệt chủng tộc. Nhưng đối với cậu bé nhỏ tuổi, con người vĩ đại ấy chỉ
đơn giản là "Baba”.
Trong
một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Mail on Sunday hôm 7/12, cha của
Lewanika - cháu trai của ông Mandela - cho biết ông đã chụp bức ảnh này
khi ông cảm thấy đây có thể là cơ hội cuối cùng mà gia đình họ được chụp
ảnh cùng nhau.
![]() |
Ngày 11/2/1990, Mandela và người vợ Winne bước ra khỏi nhà tù Victor Verster sau 27 năm bị giam giữ. |
“Đó
là vào một buổi chiều thứ Bảy của tháng Năm. Chúng tôi đã đến để chào
hỏi ông và chúng tôi bắt gặp ông khi đang xem các kênh địa lý quốc gia
trên truyền hình”, Ndaba, cháu trai của ông Nelson Mandela, cho biết.
"Ông
đã nhìn Lewanika vẫy cậu bé lại phía mình, khuôn mặt ông sáng lên đầy
hạnh phúc khi nhìn thấy chắt mình - như bạn biết đấy, ông ấy rất yêu
những đứa trẻ. Họ ôm nhau và con trai tôi cứ gọi ông là Baba. Tôi đã rất
cảm động khi nhìn thấy hình ảnh đó".
![]() |
Ảnh chụp Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và nhà lãnh đạo vĩ đại Yasser Arafat của dân tộc Palestine tại Cape Town, tháng 8/1998. |
Ndaba,
nói về "nỗi buồn lớn" của mình sau sự ra đi của Nelson Mandela nhưng
anh cũng nói thêm: "Tôi có một cảm giác nhẹ nhõm rằng cuối cùng ông đã
đến một nơi tốt hơn. Nỗi đau của chúng tôi được an ủi phần nào khi biết
rằng có hàng triệu và hàng triệu người trên thế giới đang chia sẻ nỗi
buồn với chúng tôi".
Về
bức ảnh, Ndaba thêm: "Một ngày nào đó tôi sẽ nói với cậu bé của tôi về
người cụ nổi tiếng và vĩ đại của cậu bé, hình ảnh này sẽ rất đặc biệt và
có ý nghĩa lớn với cậu bé".
![]() |
Nelson Mandela được bao quanh bởi những trẻ em vào năm 1992 |
Ông
Mandela có sáu người con, 3 người trong số họ đã qua đời, 17 cháu và 13
chắt còn sống sót. Graca Machel, người vợ thứ ba của Nelson Mandela
cùng với các cháu, trưởng lão bộ tộc Xhosa đã ở cạnh giường bệnh của ông
khi ông qua đời. Họ đã mời một linh mục tiến hành các nghi thức cuối
cùng.
Theo Hồng Hạnh (Nguoiduatin.vn)