Làng Đại Hoàng không chỉ in dấu hình ảnh trong tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, không chỉ nổi tiếng bởi món cá kho "làng Vũ Đại" mà còn có loại chuối ngự thơm ngon trứ danh.
Làng
Đại Hoàng không chỉ in dấu hình ảnh trong tác phẩm "Chí Phèo" của nhà
văn Nam Cao, không chỉ nổi tiếng bởi món cá kho "làng Vũ Đại" mà còn có
loại chuối ngự thơm ngon trứ danh.
Chuối
ngự làng Đại Hoàng là thương hiệu trái cây đặc sắc của tỉnh Hà Nam. Thứ
trái vườn thơm thảo nổi danh bởi đây từng là sản vật tiến vua, chứng tỏ
hương vị thơm ngon bậc nhất của sản vật này.
Tương
truyền vào thời Trần,hàng năm Vua Trần cùng đoàn tuỳ tùng, văn võ bá
quan, cờ xí rợp trời xuôi thuyền từ Thăng Long về hành cung Thiên Trường
yết kiến Thái Thượng Hoàng. Một lần đến ngã 3 Tuần Vường, đoàn thuyền
dừng lại. Dân các làng đổ ra mừng đón. Mọi người ai cũng mang của ngon,
vật lạ ra dâng tiến vua.
Có
một đôi vợ chồng nông dân nghèo ở làng Đại hoàng vì không có vật gì
dâng tiến nên rất lấy làm băn khoăn. May sao trong vườn nhà còn một
buồng chuối nhỏ xinh xắn đã chín, toả hương thơm ngát, họ bèn chặt hạ,
đưa tiến vua với niềm cung kính mong được nhà Vua cảm thông. Trông thấy
buồng chuối nhỏ nhưng rất đẹp, quả căng tròn, vàng óng, cuống xanh, đầu
ruồi có 3 chiếc tua cong đẹp mắt lạ thường…vua cho gọi vào. Nhà Vua bèn
nếm thử, thấy vị ngọt, hương thơm, càng ăn càng thấy ngon. Vua ban
thưởng và truyền cho dân làng Đại Hoàng nhân rộng loại chuối này để cho
thần dân của Ngài khắp nơi được cùng thưởng thức.
Từ
đó loại chuối này ở Đại Hoàng được mang tên Chuối Ngự, lưu truyền đến
ngày nay và nổi tiếng khắp nơi. Tuy nhiên giống chuối này nếu đưa trồng
nơi khác ngoài làng Đại Hoàng quả cũng có hình dáng tương tự nhưng không
có vị ngon và hương thơm của chuối Ngự. Chuối Ngự trở thành đặc sản duy
nhất ở Đại Hoàng mới có.
Có
2 loại chuối ngự ở đây là chuối ngự trâu và chuối ngự thóc (còn gọi là
chuối ngự mít). Chuối ngự trâu quả to, ăn nhạt, còn chuối ngự thóc quả
nhỏ nhưng vỏ mỏng, ruột vàng ươm như kén tằm tơ, ăn thơm và rất ngọt. Vì
vậy, thứ thường được các bà, các mẹ ví von "bằng ngón tay cái người
béo" luôn có sức hấp dẫn kì lạ với nhiều người.
Chuối
ngự đã đi vào tâm linh của người dân Nam Định, là thứ quả thiêng để dâng
lên các bậc tổ tiên, thần thánh, là nỗi nhớ, niềm thương, sự ngưỡng
vọng của lớp lớp người thành Nam về những vị vua linh thiêng của người
Việt.
Một
trong những món ăn nổi tiếng nhất trong tiết thu đất Bắc là cốm Hà Nội.
Người Hà Thành vẫn nhắc “hương cốm mới thơm mùi lúa non mà ăn kèm với
chuối ngự thì mới thực là hương sắc mùa thu Hà Nội”. Vì vậy, dù là sản
vật của một vùng đất khác, nhưng người Tràng An cũng ưa thích chuối ngự,
hương vị ấy gắn bó dài lâu với ẩm thực Hà Thành.