Hút thuốc lá gây ung thư phổinhưng chưa có đàn ông nào trên đời nhìn vào con gái mà nhìn vào phổi. Phải nhìnmặt mũi, dáng điệu, tính cách, cặp chân và cái gì ngay trước phổi mà thôi.

Con gái ngoan hiền ở nhà thêuthùa. Con gái e ấp cũng ở nhà nhưng ngồi bên cửa sổ, nhìn xuyên rèm ngắm bọn trẻđi qua đi lại rồi thở dài. Con gái táo tợn nhảy xổ lên sân khấu thi người mẫu vàthi hoa hậu, đoạt vương miện thì vênh lên, không đạt kêu gào ban giám khảo bấtcông.

Chỉ có con gái tự tin là đihút thuốc

Nếu như kẹo cao su chỉ bỏ vào mồmlà mất tăm thì thuốc là hoàn toàn không tầm thường và vô duyên như thế. Một tiểuthư đài các, sang trọng, đầy cá tính có thể biến việc hút một điếu thuốc thànhmột màn trình diễn bất tử.

Tiểu thư hút thuốc

Ảnh minh họa

Tiểu thư mặc đầm, tóc bới cao, đigiày cao gót bằng pha lê hoặc vàng, đeo túi xách mà chỉ quai túi cũng giá trịbằng mười gã đàn ông vớ vẩn, khoan thai bước xuống từ xe hơi, đĩnh đạc tiến vàomột nhà hàng sang trọng trong vòng bán kính 5km không có một con mồi.

Tiểu thư tiến đến chiếc bàn đặtchính giữa, trên có một bó hoa hồng và một ngọn nến trắng muốt cắm vào đế bạc,khoan thai ngồi xuống chiếc ghế do anh bồi cung kính kéo ra.

Tiểu thư mở quyển thực đơn da dàynhư từ điển, liếc qua với dáng điệu của kẻ đã thuộc lòng, gọi một ly vang nhẹ,chờ anh bồi vâng dạ lùi xa rồi mới mở túi xách, lấy ra một bao thuốc lá đặt lênbàn.

Thuốc lá trên đời có hàng tỷ hàngvạn loại, nhưng loại mà tiểu thư sành điệu cầm luôn có nhãn hiệu lạ hoắc, đượcin ấn cực kì tinh xảo, khiến kẻ tầm thường liếc qua đã run bắn người, nghĩ đó làthứ dành cho Hoàng gia hay ít nhất cũng của Hoàng gia hay ít nhất cũng của Hoànghậu.

Thứ thuốc ấy được gửi mua từ mộtcửa hàng, ở một quốc gia mà muốn tới đó phải bay nửa vòng trái đất.

Tiểu thư mở nắp hộp thuốc màkhông nhìn vào nó, rút ra một điếu mảnh, đen bóng, có viền vàng, gây cảm giácđắt hơn một gia tài. Kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay trắng, cong, móng sơn bónghảo hạng được vẽ những hoa văn phức tạp, tiểu thư gắn thuốc vào miệng.

Nếu ở bên Tây, đúng vào thời khắcnày sẽ có hàng chục chàng trai lao tới với vận tốc gấp ba lần âm thanh hoặc gấpđôi ánh sáng. Chìa bật lửa, chìa diêm và chìa cả thân mình để chứng tỏ là đànông sành điệu. Nhưng tiểu thư đang ở ta, tất cả đàn ông trong phòng đều đang háhốc mồm ra nhìn, hoặc đang ngượng ngùng sờ vào chiếc bật lửa ga giá vài ngànđồng do Trung Quốc sản xuất bán ở chợ Vườn Chuối. Không anh nào dám nhúc nhích.

Tiểu thư sành điệu biết rõ điềuđó, chỉ cười khuẩy khoan dung. Nàng hiểu phần lớn đàn ông trên đời không sinh rađể được chỉ cho nàng, mà để khâm phục nàng.

Sau khi gắn điếu thuốc kỳ diệulên môi, tiểu thư vươn những ngón tay đài các vào chiếc ví đầm, lấy ra một chiếcbật lửa nhãn hiệu danh tiếng nằm trong bộ sưu tập chọn lọc, toàn thế giới chỉ có50 chiếc, có đánh số thứ tự và có lý lịch kèm theo từng sản phẩm, được bảo hànhhết thế kỉ. Nắp bật lửa bung ra sau cái búng tay nhẹ như gió thoáng, phát mộttiếng kèn đặc trưng, trong vắt khiến cả gan phòng lặng đi.

Tiểu thư cầm thuốc, lúc đó, mắtnàng không nhìn ngọn lửa, không nhìn điếu thuốc, không nhìn ai cả nhưng nó nhưxuyên vào tim của tất cả đàn ông trai trẻ trong phòng. Rồi nàng hơi ngả ngườitrên ghế, thả khói nhẹ, sau đưa cặp mắt bao quát xung quanh. Cái khoảnh khắc đónói ta đã đến đây, đang ngồi đây và ta nhả khói đây. Thế gian, đàn ông hãy coichừng. Vẻ đẹp của ta, uy quyền của ta và sự cao quý của ta không có gì sánh nổi.

Tóm lại, việc thêm một điếu thuốckhông còn là một tác động vô danh, đơn giản trong tay thiếu nữ sành điệu, việcấy sẽ trở thành biểu tượng.

Theo Lê Thị Liên Hoan
Sành Điệu