Một người đàn ông ở Anh vừa tìm lại được chiếc nhẫn cưới bạch kim bị mất ở bờ biển khu vực Weymouth Harbour, hạt Dorset vào năm 2009.
Cách đây 6 năm, Mark Thorne giúp khởi
động một chiếc thuyền cứu sinh ở ven bờ biển và không may làm tuột mất
chiếc nhẫn cưới. Dù nhiều lần tìm kiếm, thậm chí sử dụng cả máy dò kim
loại nhưng Mark vẫn không tìm được chiếc nhẫn kỷ niệm.
Ảnh minh họa.
Thỉnh
thoảng, ông quay lại khu vực Weymouth Harbour nhưng lần nào cũng thất
vọng trở về. Mới đây, một người bạn của Mark tên Steve Woolford trong
lúc đi bộ dọc bãi biển đã phát hiện chiếc nhẫn nằm dưới bùn.
Do thời điểm đó thủy triều xuống thấp và chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng trở nên lấp lánh nên Steve may mắn nhìn thấy.
Khỏi
phải nói là Mark sung sướng biết chừng nào. Ông nhanh chóng nhận ra
chiếc nhẫn bạch kim của mình vì nó có một vết lõm đặc trưng. “Có lẽ tôi
nợ Steve một chai rượu whisky” - Mark vui vẻ cho biết.
Theo Người lao động