Người dân Nam Định bàng hoàng và phẫn nộ trước hành động mất nhântính của người cha, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi trong đám tang hai convà chồng, người vợ, người mẹ không hề xuất hiện...
Sau một thời gian nghi vợ ngoại tình, chiều30/6, anh Trung sang nhà ngoại đón vợ con nhưng chị vợ nhất định khôngvề, khiến người đàn ông này nghĩ quẩn, trên đường chở hai con về nhà,đã nhảy sông kết thúc ba mạng người.
![]() |
Lấy lý do chăm mẹ ốm, Vân Anh không có mặt trong đám tang chồng và hai con |
Ngay khi có thông tin về vụ tự tửgia đình này, chúng tôi (PV) tìm đến Điền Xá và được đồng chí Chủ tịch UBND xãcho biết: Đỗ Đức Trung làm nghề buôn bán cây cảnh, hay cờ bạc, rượu chè. Nhưnglà một người cha rất yêu chiều hai con. Anh Trung đã gặp gỡ và nên duyên cùngchị Bùi Vân Anh quê ở xã Tân Thành, huyện Vụ Bản.
Hai cháu Ngọc, Thuận là kết quảtình yêu của họ nhưng từ cuối năm 2009, những ngày tháng hạnh phúc dần tanbiến, giữa hai vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn mà nguyên nhân là do Trungnghi vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác và hậu quả là tấn bi bịchchiều 30/6 dưới lòng sông Đào.
Để tìm hiểu chi tiết hơn về diễnbiến vụ việc, chúng tôi ngược về xã Tân Thành, huyện Vụ Bản và được mẹ chị VânAnh (bà ngoại của hai cháu Ngọc – Thuận) cho biết trong nghẹn ngào: Do đến ngàygiỗ bố nên ngày 13 âm, tức 24/6 dương lịch, Vân Anh đưa hai con về quê ngoại.Sốt ruột không thấy vợ đưa con về, ngày 26/6, Trung gọi điện cho Vân Anh hỏingày về. Khi Vân Anh nói hai ngày nữa ba mẹ con sẽ về, Trung còn vui vẻ trêu đùavợ.
Nhưng đến ngày 30/6, không thấyvợ và con về, Trung phóng xe xuống Tân Thành đón vợ con. Đến nơi, Trung gọi vợra ngoài nói chuyện. Sẵn có ma men trong người, cộng thêm nỗi bực tức do vợkhông chịu về nên giữa hai người xảy ra xô xát. Sau đó, Trung bỏ đi nhưng látsau quay lại giằng con trai từ tay vợ và sang nhà ông cậu gần đó đón con gái,rồi đưa hai con về Nam Trực. Còn Vân Anh ở lại Vụ Bản.
Chị Vân Anh, vợ của anh Trung,đã phủ nhận tin đồn mình ngoại tình và cho biết vì mẹ ốm nên ở lại chăm sóc mẹvà để anh Trung đưa hai con về trước, nào ngờ, đó lại là lần chia tay cuối cùngcủa ba mẹ con.
|
Không biết chuyện vợ chồnghọ sứt mẻ tới mức nào nhưng suốt buổi nói chuyện, chị Vân Anh luôngiữ vẻ mặt vô cảm khi nghe chúng tôi nhắc đến chồng. Thế nhưng, khi chúng tôinhắc đến cái chết tức tưởi của hai đứa con đẹp như tranh thì Vân Anh sụpxuống vì đau khổ. Chị dường như không đứng vững, chỉ nghẹn ngào.
Theo người dân Tân Thành, khoảng1h30 ngày 30/6, họ nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy, tóc cua ngắn ngồi uốngrượu ở cầu S2 mà sau này mới biết đó chính là anh Trung. Như vậy, người chanày đã lạnh lùng ném hai con xuống sông chính tại cây cầu mà anh ta đã ngồi uốngrượu trước đó.
Đến hôm nay, người dân NamĐịnh vẫn bàng hoàng và phẫn nộ trước hành động mất nhân tính của người cha,nhất là hành động đuối theo và túm lấy cháu Ngọc ném xuống sông khi cháu hoảngsợ bỏ chạy, thất thanh kêu cứu trong nước mắt khi chứng kiến cảnh bố ném emtrai xuống sông trước đó. Họ càng ngạc nhiên hơn khi trong đám tang haicon và chồng, Vân Anh không hề xuất hiện vì còn bận chăm mẹ ốm (?!).Phải chăng đây là lý do hay tại cô không yên tâm bởi trước đó, quan hệgiữa hai bên thông gia đã có nhiều sứt mẻ…
Theo Thu Trinh
Đất Việt