
Hai nữ sinh trong trường đã hoảng sợ nhảy lầu vì nhìn thấy hồn ma
Sin
viên trong trường đại học Hà Bắc đang truyền tai nhau câu chuyện về 2
nữ sinh (giấu tên) đã nhảy lầu vì nhìn thấy hồn ma. Sự việc trùng hợp
này hiện vẫn là bí ẩn chưa có lời giải.

Sân trường đại học Hà Bắc
Mọi
sinh viên trong trường đại học Hà Bắc đều biết có một nữ sinh đã bị
đánh chết tên là Lý Cương Môn. Mấy ngày trước, một nữ sinh (giấu tên)
trong trường đã nhảy lầu. Nữ sinh này may mắn thoát chết nhưng bị hôn
mê. Khi tỉnh lại, cô kể tối hôm đó khi về ký túc xá cô đã nhìn thấy có 3
sinh viên nam ở trong phòng.
Vì sợ quá nên cô
đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống đất. Tuy nhiên, các sinh viên nữ khác
lại nói lúc đó chỉ có một bạn nữ đang ngủ ở trong phòng, không có bạn
nam nào cả. Bởi vì đó là ký túc nữ, quản lý trường làm rất ngặt không
thể nào có sinh viên nam ở đó được.

Hai nam sinh viên trong trường (Ảnh minh hoạ)
Ngay
sau đó, một hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở tầng 7 ký túc xá. Một nữ
sinh vừa tan học tự nhiên nhảy từ tầng 3 xuống. Nữ sinh này nói dưới
tầng có người đang gọi cô. Lúc đó cô sinh viên này đang nói chuyện với
một bạn khác nhưng tình huống xảy ra quá nhanh nên người bạn không kịp
ngăn cản.
Theo lời kể của người bạn có mặt hiện
trường thì ở bên dưới tầng không có ai cả. Câu chuyện hai nữ sinh nhảy
lầu được lan truyền trên mạng. Người ta không thể lý giải được tại sao
hai nữ sinh này lại làm như vậy. Có người đồn rằng hồn ma
của Lý Cương Môn đã khiến họ nhảy lầu. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng cho
rằng các nữ sinh này bị ảo giác, có vấn đề về thần kinh. Mặc dù vậy,
bạn bè đều nói hai nữ sinh này bình thường rất vui vẻ hòa nhã, không có
hiện tượng bất thường. Cho đến nay câu chuyện hai nữ sinh nhìn thấy hồn ma vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Hiện tại, trường đại học Hà Bắc vẫn đang điều tra vụ việc.
Theo TTVN