Trong buổi lễ trao giải Mai vàng tối 26.1 tại TPHCM, trong số các gương mặt được vinh danh có nhiều cái tên “cũ mèm” như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người mẫu MC Bình Minh....

Nhưng đáng chú ý nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với biệt danh quen thuộc Mr Đàm lại một lần nữa nhận bông mai vàng. Đàm Vĩnh Hưng đón nhận giải thưởng với thái độ không quá vui mừng mà lặng đi và tỏ ra xúc động. Vì như anh nói, sau những chuyện xảy ra trong năm, không ngờ khán giả vẫn luôn ở bên anh, ủng hộ anh. Và Mr Đàm đã hứa trên sân khấu rằng từ ngày mai (tức chủ nhật 27.1.2013) anh sẽ là “người tốt của công chúng”. Lời hứa đó mang âm sắc rưng rưng, nhưng không kém phần quả quyết.

Và công chúng thì luôn rộng lượng. Sau sự cố “khóa môi” nhà sư của Đàm Vĩnh Hưng, ít ai ngờ rằng một giải thưởng uy tín như Mai vàng vẫn còn chỗ dành cho anh. Cũng có ý kiến xì xào chuyện hậu trường về một số cá nhân đoạt giải đã biết trước, nhưng ở đây chuyện đó không quá quan trọng. Đàm Vĩnh Hưng không còn trẻ và lời hứa của anh, xin hãy cứ tin đi.

Nhất là trong bối cảnh một số người của công chúng thường đánh mất hình ảnh của họ với những “scandal” không đáng có. Khái niệm “người tốt của công chúng” không còn là sự đương nhiên mà trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên... Những thái độ, hành xử trong cuộc sống, những chuyện ghen tỵ, đấu đá chơi bẩn nhau trong giới showbiz Việt không còn là của hiếm. Và sau mỗi sự cố xảy ra, không phải ai cũng muốn và có điều kiện hứa trước công chúng như Mr Đàm. Hãy là người tốt của công chúng và không đợi ngày mai mà hãy ngay từ bây giờ, giây phút này và ở đây.

Theo Đất Việt