Bạn sẽ không nhịn được cười với biểu cảm của các bé trong ngày đầu tiên tới trường.

Trước khi đến trường cười nhăn nhởSau khi rời trường, sách vở đè hai vai

Trước khi đến trường em cười hớn hở. Sau khi rời trường, sách vở nặng vai

Cảm giác rời trường... có gì đó sai sai.

Cảm giác rời trường... có gì đó sai sai.

Bố mẹ có còn nhận ra gương mặt con nữa không thế?

Bố mẹ có còn nhận ra gương mặt con nữa không thế?

Chỉ muốn làm một giấc thật đã sau khi rời lớp về nhà

Chỉ muốn làm một giấc thật đã sau khi rời lớp về nhà

Bố có biết rằng, nụ cười trên mặt con bỗng dưng đã biến mất không?

Bố có biết rằng, nụ cười trên mặt con bỗng dưng đã biến mất không?

Con vẫn vui nhưng dường như em hơi tủi mẹ à!

Con vẫn vui nhưng dường như em hơi tủi mẹ à!

Cảm giác tới trường sao giống đánh vật quá má ơi!

Cảm giác tới trường sao giống đánh vật quá má ơi!

Con khao khát được chợp mắt một lúc. Xin đừng làm phiền con!

Con khao khát được chợp mắt một lúc. Xin đừng làm phiền con!

'Hãy cho con biết, lý do gì khiến con phải tới trường vậy ạ?'

'Hãy cho con biết, lý do gì khiến con phải tới trường vậy ạ?'

Đến trường bằng một niềm vuiRời trường bằng giấc ngủ vùi thật lâu

Đến trường bằng một niềm vui. Rời trường bằng giấc ngủ vùi thật lâu

Vẫn gương mặt đấy nhưng sao các con biểu cảm kỳ vậy?

Vẫn gương mặt đấy nhưng sao các con biểu cảm kỳ vậy?

Chắc chẳng có ai cảm thấy khỏe khoắn sau một ngày dài học tập trên lớp?

Chắc chẳng có ai cảm thấy khỏe khoắn sau một ngày dài học tập trên lớp?

'Nhìn mặt con, bố mẹ nghĩ con đang vui hay buồn ạ?'

'Nhìn mặt con, bố mẹ nghĩ con đang vui hay buồn ạ?'

Theo Dân Việt