Học sinh lớp 2 bị cô giáo xách đứt tai vì oẳn tù tì trong giờ học

Một học sinh trường tiểu học Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) trong giờ học chơi oẳn tù tì cùng bạn đã bị cô giáo xách tai đến rách phải khâu 4 mũi.

Một học sinh trường tiểu học Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) trong giờ học chơi oẳn tù tì cùng bạn đã bị cô giáo xách tai đến rách phải khâu 4 mũi.

Dù 1 tuần trôi qua, sự việc cháu T.T.Q.A (lớp 2A) bị cô giáo xách tai đến rách nhưng Ban giám hiệu trường tiểu học Vĩnh Hùng vẫn không có bất cứ động thái nào vì cho rằng phụ huynh không có ý kiến gì.

Bản thân bà Hiệu trưởng trường này cho rằng mới chỉ nghe phong thanh học sinh và giáo viên trong trường nói và vẫn cần thời gian để “nghe ngóng” thêm thông tin.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Hùng cho biết: “Tôi có nghe phong thanh mọi người trong trường nói cô Thu xách tai học sinh dẫn đến rách nhưng khi hỏi trực tiếp thì cô Thu chỉ thừa nhận có xách tai học sinh chứ vết rách ở tai không phải do cô xách tai mà có thể do học sinh bị trước đó. Do phụ huynh không có ý kiến gì nên nhà trường vẫn đang đợi nghe thêm thông tin ”.

Vết rách phải khâu 4 mũi của học sinh Q.A sau khi bị cô giáo xách tai
Vết rách phải khâu 4 mũi của học sinh Q.A sau khi bị cô giáo xách tai

Cũng theo bà Vân thì hiện nhà trường vẫn chưa làm rõ được việc này, chưa yêu cầu cô giáo xách tai học sinh làm bản tường trình hay có bất kỳ một cuộc họp kỷ luật hay nhắc nhở nào.

Trước đó, vào thứ 6 ngày 8/12, trong giờ học Tiếng Việt, cháu T.T.Q.A. và cháu Đ.T.G.B. (lớp 2A) đã chơi oẳn tù tì. Thấy cả hai không chú ý học bài, cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Thu đã xuống xách tai cả hai học sinh này. Q.A. sau khi bị cô giáo xách tai đã bị đứt và phải đến bệnh viện khâu 4 mũi.

Tại buổi làm việc giữa PV và nhà trường, cháu Q.A. đã kể lại sự việc: “Hôm đó là trong giờ học Tiếng Việt, con đang chơi oẳn tù tì với bạn thì cô Thu xuống xách tai con và bạn nhưng bạn con không bị rách mà chỉ mình con bị. Lúc cô xách tai con xong thì con thấy máu chảy ra, cô bảo con lấy bông rồi cô lau cho con. Đến giữa giờ học thì con bị đau bụng, cô giáo gọi mẹ đến đón con, mẹ thấy tai con bị rách nên mẹ đưa con đi bệnh viện khâu vết thương” .

Sự việc cô giáo xách tai học sinh đến rách đã trôi qua 1 tuần nhưng Ban giám hiệu trường tiểu học Vĩnh Hùng vẫn không có bất cứ động thái nào
Sự việc cô giáo xách tai học sinh đến rách đã trôi qua 1 tuần nhưng Ban giám hiệu trường tiểu học Vĩnh Hùng vẫn không có bất cứ động thái nào

Q.A cũng cho biết, trước đó con không hề bị vết thương nào ở tai và ngay buổi chiều hôm xảy ra sự việc, cô giáo Thu đã đến nhà xin lỗi con và bố mẹ.

Điều đáng nói, khi trao đổi về việc trên, cô giáo Nguyễn Thị Thu vẫn nói rằng: “Có thể cháu đã bị thương ở tai trước đó hoặc sau khi cháu bị xách tai, cháu còn ở trường một khoảng thời gian nữa. Có thể trong khoảng thời gian đó cháu nghịch ngợm nên mới bị rách tai chứ tôi chỉ xách nhẹ thì làm sao mà đứt được tai cháu”.

Cô Thu cho biết, khi đến hỏi thăm cháu thì gia đình cháu cũng không kiến nghị gì. Cô cũng đánh giá Q.A. là học sinh có học lực khá và hiếu động.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Theo Dân trí


học sinh

cô giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.